Top 17 Sách hay nhất dành cho dân du lịch bụi

Bạn có niềm đam mê với xê dịch nhưng vì một lí do nào đó bạn chưa thể thực hiện đam mê của mình. Vậy hãy hòa mình vào 10 chuyến hành trình đặc biệt của những con người tuy khác nhau về rất nhiều thứ nhưng lại có điểm chung là khát khao khám phá thế giới và khám phá bản thân.

Ta ba lô trên đất Á

Ta ba lô trên đất Á được chia làm nhiều chương. Chương đầu tiên dẫn người đọc đến với thế giới phượt: thế nào là phượt, phượt thì cần những gì, phượt để làm gì? Chương thứ hai là những hướng dẫn quan trọng và thực tế để phượt, từ việc tìm thông tin ở đâu, nên lựa chọn điểm đến và hành trình như thế nào, cho đến những điều nên chú ý khi đi phượt, thậm chí còn bao gồm cả một danh sách mẫu những đồ dùng cần mang theo khi phượt. Các chương tiếp theo đầy ắp kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, con người ở các quốc gia, những kinh nghiệm du lịch cụ thể, những câu chuyện, trải nghiệm thú vị, chân thực và đầy cảm xúc trên từng cung đường tác giả đã đi qua. Tất cả được viết với một văn phong giản dị, gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc và dí dỏm. Một trong những điểm đặc biệt khác cần ghi nhận ở cuốn sách này, đó là góc nhìn rất thực tế và khách quan của tác giả. Là một phượt thủ, một kẻ yêu xê dịch, sống để được đi, nhưng Rosie Nguyễn không hề cực đoạn khi nói về phượt, không cường điệu, không tô vẽ.


Ta ba lô trên đất Á giúp bạn có một cái nhìn thực tế và rõ nét về phượt, để bạn biết được nên bắt đầu từ đâu và như thế nào, khi bạn đã sẵn sàng rồi, lựa chọn có “xách ba lô lên và đi” hay không là của bạn.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội nhà văn
  • Số trang: 412
  • Ngày xuất bản: 08-2018
  • Giá bìa: 75.600 VNĐ
Rosie Nguyễn
Rosie Nguyễn
Ta ba lô trên đất Á
Ta ba lô trên đất Á

Vespa du ký: Từ Roma đến Sài Gòn

Vespa du ký: Từ Roma đến Sài Gòn là chuyến đi đầu tiên của Giorgio Bettinelli trên chiếc Vespa PX 125 phân phối, đã vượt qua 24,000km từ Roma đến Sài Gòn. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Giorgio Bettinelli được tặng một chiếc Vespa cũ. Vào thời điểm ấy, tác giả chưa từng lái một chiếc xe hai bánh nào. Nhưng đây thực sự chính là một “tiếng sét ái tình” và kể từ giây phút đó, Bettinelli đã bắt đầu những hành trình của cuộc đời mình trên chiếc Vespa ấy. Trong lần “tập lái xe máy đầu tiên” của mình, ông đi qua Indonesia, Bali, Giava và Sumatra. Sau đó, ông đã ra một quyết định đó là về Italia để bắt đầu cuộc hành trình từ Roma tới Sài Gòn. Bắt đầu chuyến đi một mình vào cuối tháng 7 năm 1992, chỉ trong vòng 7 tháng, ông đã đặt chân đến nhiều đất nước khác nhau. Trong suốt hành trình của mình, ông đã phải đương đầu với không biết bao nhiêu chặng đường gập ghềnh, những con người khó tính và sự mệt mỏi kéo dài nhưng hơn tất cả đó là một chuyến đi của những cuộc gặp gỡ khó quên, những cảnh vật đáng nhớ và cả sự tự do không giới hạn nữa. “Cả đêm phóng xe trên đường cao tốc, mặc dù đáng lẽ ra tôi không được phép đi vào với một chiếc xe 125 phân khối. Vặn ga liên tục ở mức tối đa, trong khi ngấu nghiến cơn gió ấm vờn quanh mặt, tôi dần lấy lại tinh thần và nhận thấy chiếc Vespa đã qua cơn sốc.”. Từ chuyến phiêu lưu của mình, ông đã cho ra đời cuốn "Vespa du ký: Từ Roma tới Sài Gòn". Ấn tượng bởi cuộc hành trình đặc biệt, bởi phương tiện kỳ lạ nhưng hơn tất cả cuốn sách là một tác phẩm mang đậm tính nhân văn, khắc họa nhiều nét địa lý, lịch sử và hiện thực mà chỉ khi tận mắt chứng kiến con người ta mới có thể kể lại như thế được.
Trong hành trình của mình, tác giả không khỏi tránh khỏi những cuộc ẩu đả, phải ứng biến với nhiều trò ma mãnh tại các hàng quán ven đường, thậm chí là đau lưng rã rời trên những chặng đường đầy trắc trở, nhưng cũng nhờ vậy mà tác giả mới có thêm nhiều bạn đồng hành tốt bụng và khám phá ra nhiều điều mới lạ.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Thái Hà
  • Nhà xuất bản: NXB Thế giới
  • Ngày xuất bản: 7/2013
  • Giá bìa: 125.000 VNĐ (Bìa mềm)
Giorgio Bettinelli
Giorgio Bettinelli
Vespa du ký
Vespa du ký

Tôi là một con lừa

"Tôi là một con lừa" là cuốn sách viết về những chuyến đi và hành trình nội tâm thú vị của tác giả trẻ Nguyễn Phương Mai - mẫu người phụ nữ hiện đại ưa xê dịch với mong muốn to lớn là lấp đầy mình bằng những điều mới mẻ của thế giới. Cuốn sách chính là tập đầu tiên trong series sách du ký “Lên đường với trái tim trần trụi” của Phương Mai. Cô luôn được ngưỡng mộ bởi suy nghĩ không đi phượt, đi du lịch bụi chỉ để chụp vài tấm ảnh rồi đưa lên facebook, mà cô đi để khám phá, trải nghiệm, để rồi cô viết những trải nghiệm ấy ra, khiến bất cứ một “phượt thủ” nào cũng phải dành cho cô sự ngưỡng mộ rất lớn.
Cuốn sách này không chỉ hấp dẫn dân mê phượt, mà còn làm say lòng những độc giả ưa thể loại du ký. Đây là câu chuyện về chuyến du hành theo dấu vết di cư của loài người vào năm 2010 của cô từ cái nôi của nhân loại ở châu Phi, qua châu Úc, châu Á, rồi tới châu Mỹ. Chuyến đi ấy giúp cô chiêm ngưỡng được những cảnh tượng thiên nhiên vô cùng tráng lệ nhất, những kỳ quan vĩ đại nhất do con người tạo ra, và hơn hết, cô còn có cơ hội thử những trò mạo hiểm mà không phải ai cũng dám.
Thông qua "Tôi là một con lừa", độc giả không chỉ theo bước chân của cô tới rất nhiều quốc gia mà còn được song hành với cô trong hành trình nội tâm đầy day dứt. Có lẽ đây mới là lý do những chuyến đi của Phương Mai lại được nhiều người quan tâm, nể phục đến vậy.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
  • Số trang: 184
  • Kích thước: 14 x 20,5cm
  • Ngày xuất bản: 5/2013
  • Giá bìa: 58.000 VNĐ (Bìa mềm)
"Con lừa" Phương Mai
Sách
Sách "Tôi là một con lừa"

Hẹn Nhau Mùa Tam Giác Mạch

Hẹn Nhau Mùa Tam Giác Mạch là cuốn sách ghi lại hành trình phượt của một cô gái trẻ trên đường đến với những cung đường phía Bắc Việt Nam, với cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp giản dị và đầy thơ mộng, cùng những địa điểm khác xuyên suốt miền núi phía Bắc. Trải dài khắp những cung đường là nắng, là gió, là mồ hôi, là nước mắt, là biết bao cố gắng và nỗ lực chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Ở đó không chỉ có gió sượt vai, hoa thơm, cảnh đẹp, mà còn là những con đường gập ghềnh, hiểm trở, một bên là vực thẳm, sông sâu. Và trên tất cả, hành trình ấy trở nên đáng nhớ khi có Tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình đồng bào, là tình yêu với thiên nhiên, với Tổ quốc.

THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: Bách Việt
  • Nhà xuất bản: NXB Dân trí
  • Số trang: 268
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Ngày xuất bản: 10-2016
  • Giá bìa: 47.450 VNĐ
Hạnh My
Hạnh My
Hẹn nhau mùa tam giác mạch
Hẹn nhau mùa tam giác mạch

Đường Về Nhà

Đường về nhà là quyển sách về câu chuyện chuyện một cô gái trẻ quyết định năm nay không về nhà ăn Tết bằng cách thông thường nữa. Nhà cô cách trường 3.395 km. Cô đạp xe từ mùa đông Bắc Kinh cóng buốt về mùa xuân Hà Nội ẩm ướt. Dưới cái lạnh âm độ C, dưới mưa tuyết, dưới sương mù dày đặc, cô đạp xe dọc theo những đường nội hạt, đường vành đai, đường quốc lộ, đường đồi núi cheo leo, đêm tối ngủ nhờ dưới mái nhà của những con người hào hiệp hoặc trong một nhà trọ tồi tàn. Có ít nhiều gian nan, có vài lần hung hiểm, có đôi bận chực nản chí, chân cô guồng rất nhanh nhưng đôi mắt và trái tim cô thả chậm, để cảm nhận bao con người, bao câu chuyện, bao cuộc đời và quan trọng nhất là bao tấm lòng.


Tất cả những người biết chuyện này đều bảo cô điên thật rồi. Nhưng chuyện thật cũng có gì đâu, chẳng qua “Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất..”


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
  • Số trang: 330
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Ngày xuất bản: 6-2015
  • Giá bìa: 60.000 VNĐ
Đinh Phương Linh
Đinh Phương Linh
Đường Về Nhà
Đường Về Nhà

Độc Hành

Có lẽ “Bạn đã từng thấy đâu đó hình ảnh đoàn người cùng lạc đà thồ những kiện hàng nhẫn nại vượt biển cát mênh mông được thể hiện qua thơ, tranh ảnh, những câu chuyện thần thoại, những vở diễn trên sân khấu hay kịch bản điện ảnh? Đó chính là sự biểu trưng hoàn hảo cho con đường huyền thoại xa xưa. Sau hai tháng dọc theo Con đường tơ lụa, tác giả đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Từ Kuwait, Iran của “vùng đất lửa” Trung Đông đến những đất nước gần như biệt lập ở Trung Á như Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, và hàng loạt các điểm đến xa xôi mà đoàn thương nhân năm xưa đã phải trải qua với biết bao nhiêu câu chuyện huyền bí, ly kỳ. Độc Hành ra đời sau chuyến đi mười tháng, trong đó có bốn tháng tác giả phải miệt mài vẫy bút để lưu lại những kỷ niệm tuyệt vời trong hành trình ấy.


Quyển sách không viết theo kiểu tư liệu nghiên cứu lịch sử mà là quyển sách về du ký. Hành trình của chuyến đi sẽ được đúc kết thành những câu chuyện thông qua cảm xúc, nhận định về các vùng đất nằm trên vành đai Con đường tơ lụa. Tuy nhiên lịch sử lại là yếu tố quan trọng tạo nên sự biến đổi về văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán, kiến trúc và kể cả con người từng chịu ảnh hưởng bởi con đường giao thương cổ này và tác giả đã sử dụng một số tư liệu lịch sử để người đọc dễ dàng hình dung hơn. Thông tin lịch sử được tác giả ghi chép lại trong quá trình trò chuyện cùng các nhân vật, những tài liệu thu thập trên internet và những so sánh, nhận định và nhận xét mang tính chủ quan.


Nếu các bạn chưa có dịp đặt chân trên Con đường tơ lụa, hãy tìm một điểm tựa và cùng tác giả phiêu lưu qua những trang sách này. Ở đó, có những câu chuyện trải nghiệm về cuộc sống con người, về vùng đất qua nhiều đổi thay từ những thăng trầm của lịch sử và trên hết là những thử thách của bản thân trong suốt hành trình khám phá đơn độc. Những câu chuyện du ký của một lữ khách Việt đi tìm dấu vết lạc đà trên Con đường tơ lụa lẫy lừng trong quá khứ.”


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: NXB Trẻ
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Số trang: 436
  • Kích thước: 13 x 20 cm
  • Ngày xuất bản: 09-2018
  • Giá bìa: 74.520 VNĐ
Độc Hành
Độc Hành
Sách Độc Hành
Sách Độc Hành

Xách ba lô lên và đi - Tập 2: Đừng chết ở châu Phi

Những ai yêu mến Huyền Chip và đã theo dõi cuộc hành trình châu Á của cô trong tập một “Xách ba lô lên và Đi” - “Châu Á là nhà. Đừng khóc!” có lẽ cũng đã đủ kinh ngạc trước cái máu phiêu lưu của cô gái nhỏ bé này. Nhưng đến với tập hai “Đừng chết ở châu Phi” bạn đọc còn thấm thía hơn sự liều lĩnh của Chip. Chắc chắn cô nàng phải có lòng can đảm lấp đầy trong chiếc ba lô của mình thì mới có thể hăng hái lên đường ngược xuôi châu Phi hoang dã như vậy. Đi dọc châu Phi chỉ một mình mặc cho những lời cảnh báo từ anh bạn thân Asher, Huyền Chip đã trải qua cung đường nguy hiểm nhất, đối mặt với cô đơn đến cùng cực, đối mặt với cả cái đói, cái khát và cả căn bệnh thế kỷ. Cô trải qua những khó khăn mà chính cô chưa bao giờ tưởng tượng ra, những thách thức đã biến thành nỗi ám ảnh: bị sáu tên cướp cầm dao dí vào cổ, bị dân địa phương dai dẳng đeo bám xin tiền…
Tuy nhiên, những điều đó không thể nào hạ gục được cô và châu Phi vẫn là nơi cô cảm thấy mình mang nợ. Trái tim ấm áp của người dân châu Phi khiến tất cả vùng đất này trở thành nỗi nhớ day dứt trong Huyền. Với “Đừng chết ở châu Phi”, Huyền Chip vẫn cho thấy sự đơn giản, chân thật trong cách viết của mình. Sự thẳng thắn của của một kẻ ưa mạo hiểm pha lẫn chất lãng mạn giúp “Xách ba lô lên và Đi” có sức hút vô cùng đặc biệt. Chắc chắn, trải nghiệm của cô ở châu Phi sẽ thêm lửa cho bất kì ai muốn vượt qua giới hạn của bản thân và bước ra thế giới rộng lớn để khám phá chính mình.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Quản Văn
  • Nhà xuất bản: NXB Văn học
  • Số trang: 336
  • Kích thước: 13,5 x 20,5cm
  • Ngày xuất bản: 9/2013
  • Giá bìa: 99.000 VNĐ (Bìa mềm)
Huyền Chip
Huyền Chip
Xách ba lô lên và đi - Tập 2: Đừng chết ở châu Phi
Xách ba lô lên và đi - Tập 2: Đừng chết ở châu Phi

Con đường Hồi giáo

Con đường Hồi giáo là tập thứ hai trong series sách du ký “Lên đường với trái tim trần trụi” của tác giả trẻ Nguyễn Phương Mai.
Giữa những cơn sôi trào nóng bỏng của mùa xuân Ả Rập, Phương Mai đã lên đường đến Trung Đông, từ Ả Rập Saudi men theo con đường Hồi giáo đi lên phía tây, để được nhìn tận mắt, chạm tận tay một Trung Đông rất thật, bằng chính trải nghiệm của mình.
Hóa ra, khác với những gì chúng ta nghĩ, sau tấm áo choàng đen u ám của các cô bạn Hồi giáo mới quen lại là bộ ngực căng tròn với dòng chữ “No Man No Cry!” in trên làn áo thun mỏng. Hóa ra, Trung Đông không chỉ là bức tranh một màu xám xịt của “Hồi giáo cực đoan”, “khủng bố”, “bất bình đẳng giới” như trên báo đài đưa tin, mà còn là tấm thảm Tunisia đa màu sắc với trầm tích văn hóa hàng ngàn năm, với những công trình kiến trúc đẹp đến mê người, với một cuộc sống thấm đẫm tôn giáo, cùng vẻ ngoài hiện đại và hào nhoáng tột cùng, nhưng cũng đầy băn khoăn về danh tính dân tộc, và cả những bi kịch, sự khốn cùng, những giá trị không dễ phán xét đúng sai.Những câu chuyện của Phương Mai ngờm ngợp hơi thở cuộc sống, mang những cái nhìn sắc bén của một nhà nghiên cứu, nhà báo chuyên nghiệp được chuyển tải qua lối viết trẻ trung nhưng đầy cuốn hút sẽ khiến bạn khó lòng kìm nổi thôi thúc được bước cùng cô trên "Con đường Hồi giáo".
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
  • Số trang: 304
  • Kích thước: 14 x 20,5cm
  • Ngày xuất bản: 3/2014
  • Giá bìa: 80.000 VNĐ (Bìa mềm)
Phương Mai
Phương Mai
Con đường Hồi giáo
Con đường Hồi giáo

Phút 90++

Trần trụi, bi thương, day dứt nhưng cũng đầy tráng lệ và mát lành của một niềm vui sống, khát khao được sống. Đó là những gì người đọc nghĩ đến khi đọc Phút 90++. Cuốn sách là những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với nước Ý và bầu trời Địa Trung Hải đầy lãng mạn trong cuốn sách trước của Trương Anh Ngọc. Một Nam Phi nơi thiên đường Cape Town nằm kề sát ngay địa ngục Khayelitsha, đất nước với những thái cực đối lập nhau. Một Ukraina giằng xé giữa hai bờ Đông - Tây. Và hơn hết là ký ức khó quên của những đêm cổ động viên cuồng nhiệt nhất trên hành trình mười ngàn cây số xuyên châu Âu. Trên những nẻo đường ấy, tác giả đã từ chối tất cả cung đường an toàn dành cho khách du lịch, dù cho là du lịch bụi. Anh đã chọn đi con đường của một nhà báo, tự ý thức được hết cạm bẫy hiểm nguy nhưng vẫn sẵn sàng dấn thân, liều lĩnh nhưng cũng đầy tỉnh táo. Bởi vậy, cuốn sách này đã đem lại cho ta những điểm nhìn và xúc cảm mà cho dù bàn chân ta trực tiếp đặt lên những vùng đất xa xôi kia cũng chưa chắc ta đã có thể trải nghiệm.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
  • Số trang: 260
  • Kích thước: 14 x 20,5cm
  • Ngày xuất bản: 10/2013
  • Giá bìa: 69.000 VNĐ (Bìa mềm)
Trương Anh Ngọc
Trương Anh Ngọc
Phút 90++
Phút 90++

Sáu người đi khắp thế gian

Sáu Người Đi Khắp Thế Gian, như cái tên đã chuyển tải, là một cuộc hành trình của những kẻ lang bạt, hơn thế, là hành trình của những con người miệt mài trên những chặng đường vô tận để tìm cho mình một nơi dừng chân. Sáu con người, Joe, Cato, Yigal, Gretchen, Britta và Monica, là sáu mảnh đời, sáu số phận. Điểm chung duy nhất giữa họ chính là đều đang chạy trốn hiện tại đầy hỗn loạn.


Và thế là câu chuyện được kể lại, thông qua một ông già ít nhiều quen biết cả sáu người, quen biết cả những gì họ chối bỏ, những gì họ muốn thoát khỏi để dấn thân vào cuộc du hành với đầy đủ mọi góc cạnh của cuộc sống đương thời. Sức mạnh, cám dỗ, cảm xúc, nhục cảm, buông thả, thương tổn... mọi trạng thái tinh thần hiện lên trong trang sách thông qua hình ảnh của những kẻ bỏ xứ để trôi dạt vô định.


Sáu Người Đi Khắp Thế Gian có bóng dáng của một thiên tiểu thuyết sử thi khi lồng ghép nhiều câu chuyện vào một, tái hiện lại những khung cảnh thông qua cách kể vừa như tường thuật, vừa như nhìn thấu mà lại vừa như chiêm nghiệm.

Sau cùng, Sáu Người Đi Khắp Thế Gian là hành trình vô tận con người tìm kiếm chính mình, tìm kiếm một nơi mình thuộc về dù hành trình ấy có khi kết thúc trong một cái kết hoàn hảo nhưng có khi để ngỏ vô định và mờ mịt.

Như một bách khoa thư kết hợp nhuần nhuyễn súng ống và hoa hồng, tình yêu và tình dục, tôn giáo và nghệ thuật, du hành và ma túy, những bản ballad say lòng và tiếng kêu thầm xé ruột, có thể nói Sáu người đi khắp thế gian là một cuốn tiểu thuyết độc nhất vô nhị không bao giờ cũ về cuộc sống…


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học
  • Số trang: 135
  • Kích thước: 14 x 20cm
  • Ngày xuất bản: 05-2018
  • Giá bìa: 66.500 VNĐ
James A. Michener
James A. Michener
Sáu người đi khắp thế gian
Sáu người đi khắp thế gian

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ là chuyến hành trình đầy đơn độc của một tác giả trẻ - một cô gái Việt trẻ đi xuyên nước Mỹ từ Bờ Đông sang bờ Tây. Chuyến hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài trong suốt sáu tháng liên tiếp. Đó là chuyến đi để khám phá thế giới bên trong của những con người Mỹ bình thường, dù cho đó chỉ có thể là một phần của thế giới ấy. Đó là hành trình khám phá vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thế giới - của thiên nhiên nước Mỹ, và của tâm hồn con người trong những khoảnh khắc thăng hoa khác nhau của nó. Tuy nhiên, hành trình xuyên qua nước Mỹ này không chỉ để khám phá một phần thế giới bên ngoài mà còn để tìm một phần trọng yếu của bản thân cô, đó chính là tình yêu đối với chính mình và đối với cuộc đời mình, cái tình yêu mà cô tưởng mình đã đánh mất.
Xuất phát điểm của “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là một câu chuyện tình yêu tan vỡ, một nỗi đau đớn vì tình, lớn đến độ khiến tác giả đã có lúc gần kề cái chỗ đâm đầu vào tàu điện ngầm tự sát. Đinh Hằng, tác giả, đã xuất hiện trong cuốn sách như một người phụ nữ đầy mạnh mẽ, đầy cá tính và đầy sức mạnh bên trong, luôn tự tin ngẩng cao đầu bước vào thế giới, hoàn toàn không có chút mặc cảm nào. Chuyến đi của Đinh Hằng là một cuộc hành trình chỉ dành cho những ai thực sự muốn lớn hơn bản thân mình ngày hôm qua. Đinh Hằng xem nước Mỹ và người Mỹ với tâm thế vô cùng tôn trọng và bình đẳng, như một kẻ đã biết người rất giỏi nhưng cũng hiểu rõ giá trị của bản thân mình. Chính vì vậy mà nước Mỹ và người Mỹ hiện ra trong sách của cô rất thực và rất đời, không tô sắc hồng hay phóng đại. "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ" không chỉ đơn thuần là một cuốn sách du ký bình thường. Bởi trên hành trình đơn độc xuyên qua nước Mỹ, những xung đột tâm lý của cô gái bị bỏ rơi trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng hiện lên vô cùng sâu sắc. Đó là câu chuyện đan xen mãnh liệt giữa cô đơn, đau đớn, niềm tin, khát vọng, đam mê, tuổi trẻ.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
  • Số trang: 450
  • Ngày xuất bản: 4/2015
  • Giá bìa: 65.000 VNĐ (Bìa mềm)
Đinh Hằng
Đinh Hằng
Quá trẻ để chết
Quá trẻ để chết

Xách Balo lên và đi - Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc

Xách ba lô lên và đi - Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc là một trong những cuốn sách hiếm hoi được chào đón ngay khi chưa xuất bản.
Cuốn sách là câu chuyện về một cô gái Việt Nam chỉ mới 20 tuổi, đang có công việc ổn định, mọi thứ đều đang rất tốt đã quyết định xách ba lô lên và đi để tìm mục đích thực sự của cuộc đời mình. Chỉ với 700USD ban đầu, cô gái ấy đã đi qua 25 quốc gia, trải qua nhiều công việc khác nhau: nhân viên sòng bài ở Tanzanian, tổ chức sự kiện ở Nepal, nhân viên nhập liệu ở Zambia,... Hai năm ấy đã thay đổi cuộc đời của cô gái bé nhỏ ấy. Cô ấy đã tìm ra hoài bão của cuộc đời mình. Cô biết được mình muốn gì, cô muốn xây dựng một cổng thông tin và viết một quyển hướng dẫn du lịch cho người Việt. Đó sẽ là cuốn cẩm nang chi tiết cho người Việt có thể đi hầu hết các nước.
Cô gái trong câu chuyện cũng chính là tác giả của Xách ba lô lên và đi - Tập 1 - Huyền Chip. Đây chắc chắn sẽ là cuốn sách đáng đọc dành cho giới trẻ nhất là những bạn ưa mạo hiểm và thích khám phá.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Quản Văn
  • Nhà xuất bản: NXB Văn học
  • Số trang: 480
  • Kích thước: 13 x 21cm
  • Ngày xuất bản: 9/2012
  • Giá bìa: 99.000 VNĐ (Bìa mềm)
Huyền Chip
Huyền Chip
Sách
Sách "Xách ba lô lên và đi - Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc"

Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ

Ở cái tuổi 58, sau một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, nhà văn Mỹ đã từng đoạt giải Nobel văn học John Steinbeck đã quyết định tái khám phá đất nước của chính mình. Ông lái một chiếc xe bán tải có cabin trên thùng xe, cùng người bạn đồng hành của mình là con chó Charley rong ruổi khắp nước Mỹ. Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ là một cuộc hành trình gần mười ngàn dặm mà John Steinbeck hay gọi là hành trình “đi tìm nước Mỹ”. John Steinbeck phải đối diện với rất nhiều hoàn cảnh, sự kiện, con người khác nhau trong suốt chuyến đi. Ông tìm thấy sự đa dạng của con người Mỹ và phong cảnh đất nước Mỹ, nhưng cũng tìm ra cách khái quát nên những nét chung. Ông còn phải đối diện với rất nhiều vấn đề của bản thân, chủ yếu là nỗi cô đơn và vấn đề sức khỏe. Nhà văn luôn đứng về phía những người lao động, đã thấy được tổ quốc mình tồn tại không phải ở các địa danh mà hơn hết, và quan trọng nhất, là ở những con người đã lựa chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống. Và dù khác nhau, tất cả đều đang cố gắng thực hiện một hành trình tồn tại xứng đáng nhất.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Nhà xuất bản trẻ
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Số trang: 468
  • Kích thước: 14,5 x 20,5cm
  • Ngày xuất bản: 3/2012
  • Giá bìa: 125.000 VNĐ (Bìa mềm)
John Steinbeck
John Steinbeck
Tôi Charley và hành trình nước Mỹ
Tôi Charley và hành trình nước Mỹ

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ là cuộc hành trình xuyên Châu Á của Paul Theroux vào năm 1973. Đến rất nhiều năm sau này, hành trình ấy vẫn được hàng triệu bạn đọc trên thế giới biết đến và chia sẻ là một cuốn sách du ký hay nhất mọi thời đại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cuốn sách nhận được nhiều lời tán thưởng đến thế. Cuốn sách đã ghi lại bốn tháng rưỡi với hơn 30 chuyến tàu từ London đến Trung Đông, qua Ấn Độ, ghé Đông Nam Á, dừng chân ở Nhật Bản rồi xuyên Siberia để về lại Châu Âu. Một Phương đông đầy lộng lẫy và rực rỡ hiện ra trên từng trang sách với nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Bangkok luôn ồn ào và nóng nực với những mảng tương phản khủng khiếp của đền chùa và nhà chứa. Calcutta thì dậy mùi của cái chết còn Bombay thì dậy mùi tiền. Tehran với dầu mỏ và dường như đã trở thành thành phố của người nước ngoài. Singapore đầy sạch sẽ và kỷ cương... Trên chặng đường ấy, người với người gặp nhau, trên tàu, ở trạm dừng chân hay chỉ vô tình nhìn lướt qua nhau. Những cuộc gặp gỡ ấy có thể sẽ không có ngày tương phùng nên người ta chẳng cần phải dối trá gì về mình, chân dung con người vì thế mà trở nên thực hơn bao giờ hết.
"Phương Đông lướt ngoài cửa sổ" là một bức tranh toàn cảnh về một phương Đông đầy cảm xúc của một người muốn đi, muốn biết, muốn hiểu. Paul Theroux đã trải nghiệm phương Đông như một vị lữ khách cô độc muốn dấn thân chứ không phải như một vị khách du lịch cưỡi ngựa xem hoa.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Thế giới
  • Số trang: 548
  • Kích thước: 14 x 20,5cm
  • Ngày xuất bản: 9/2012
  • Giá bìa: 110.000 VNĐ (Bìa mềm)
Paul Theroux
Paul Theroux
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Chân Đi Không Mỏi – Hành Trình Đông Nam Á

Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á là những trải nghiệm tinh tế, giàu cảm xúc và tràn đầy sức sống của một tâm hồn tự do trên khắp các vùng đất Đông Nam Á. Từng trang sách sẽ mang người đọc đến những trải nghiệm vô cùng khác biệt như cái nắng cháy da trên đảo Koh Samui (Thái Lan) đang đốt trên cánh tay, bình minh trên đỉnh Ramelau (Đông Timor) đang chiếu ngời khuôn mặt, những ánh tàn cuối ngày của Kuta (Bali, Indonesia) vẫn còn nhuộm vàng mặt biển, hay tưởng như những đàn cá mập dưới đáy biển Sipadan (Sabah, Malaysia) vẫn đang kiêu kỳ rẽ nước ngay trên bình dưỡng khí lặn, rồi còn những khi lái thuyền lao thẳng vào một ghềnh nước trên sông Nam Tha (Luang Nam Tha, Lào), rồi những đêm uống bia trên bãi biển El Nido (Philippines,)…


Ở tác phẩm lần này, Đinh Hằng dẫn người đọc cùng đồng hành trong chuyến hành trình qua mười nước Đông Nam Á, những láng giềng “quen mà lạ, lạ mà quen”, khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn và nét đáng yêu nhiều khi không ngờ của từng nước một. Văn phong nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, tinh tế của cuốn sách sẽ khiến nhiều người đọc thôi không còn định kiến “coi thường” Đông Nam Á; họ sẽ hiểu rằng khu vực này đáng cho họ trân trọng và khám phá như bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
  • Số trang: 283
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Ngày xuất bản: 4-2019
  • Giá bìa: 68.600 VNĐ
Đinh Hằng
Đinh Hằng
Chân Đi Không Mỏi – Hành Trình Đông Nam Á
Chân Đi Không Mỏi – Hành Trình Đông Nam Á

John đi tìm Hùng

Trần Hùng John trở thành cái tên rất quen thuộc với giới trẻ Việt Nam sau hai lần đi bộ xuyên Việt mà không cần mang theo tiền. Chuyến đi thứ nhất kéo dài 80 ngày để trải nghiệm và cảm nhận về Việt Nam, chuyến thứ hai ngắn hơn kéo dài 40 ngày để kêu gọi các tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay giúp đỡ các em học sinh nghèo vun đắp tương lai và cải thiện đời sống người nông dân nghèo.
Hùng John sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam chỉ hiện ra qua câu chuyện kể của bà, của mẹ. Trong một lần trở về Việt Nam, Hùng John đã quyết định đi bộ xuyên Việt mà không mang theo tiền. "Đừng nói với tôi bạn giỏi như thế nào, hãy kể cho tôi nghe bạn đã đi được những đâu" là câu triết lý mà Hùng John yêu thích. "John đi tìm Hùng" chính là kết quả của chuyến đi này.
Cuốn sách là hành trình đầy thú vị nhưng cũng đầy mạo hiểm của Hùng John. Đó là trải nghiệm mới mẻ về mảnh đất Việt Nam, nhờ vậy chúng ta sẽ có cơ hội hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam qua lăng kính của một chàng trai người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Lăng kính của Hùng John chắc chắn sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm với chính những nơi mà bạn cho rằng rất quen thuộc đấy.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
  • Công ty phát hành: Nhà xuất bản Kim Đồng
  • Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
  • Số trang: 316
  • Kích thước: 14 x 22,5cm
  • Ngày xuất bản: 10/2015
  • Giá bìa: 63.000 VNĐ (Bìa mềm)
Trần Hùng John
Trần Hùng John
Sách
Sách "John đi tìm Hùng"

Bụi đường tuổi trẻ

Tâm Bùi là mẫu hình tiêu biểu của thế hệ millennials Việt Nam: Trưởng thành trong bầu khí quyển Internet, khát khao mãnh liệt thể hiện cái tôi, hành động dưới mách bảo của con tim lẫn lí trí, và theo đuổi con đường đã chọn đến cùng. Từng ngờ vực bản thân, từng chạm đáy thất vọng, thế rồi, trong một khoảnh khắc lóe sáng, Tâm quyết định thay đổi, bằng cách giản dị nhưng cũng đầy thách thức: Lên đường!


Băng qua những đường mòn heo hút dưới chân dãy Himalaya ở Ấn Độ, theo dòng sông Li tìm gặp một nhân vật đặc biệt ở Trung Quốc, vượt qua hiểm nguy đặt chân lên cao nguyên huyền bí Tây Tạng… những câu chuyện của Tâm đầy ắp thông tin, xúc cảm, cùng vô số phát hiện bất ngờ.


Bụi đường tuổi trẻ là hành trình song đôi của ngôn từ và hình ảnh. Ngôn từ tin cậy mà dịu dàng. Hình ảnh chân thực mà bay bổng. Theo từng trang sách, ta cùng Tâm băng qua những biên giới địa lí, vượt lên các rào cản đời thường, để chạm vào niềm đam mê và khao khát tự do – thứ tinh chất cuộc sống trao tặng duy nhất một lần, khi ta còn trẻ.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Công ty phát hành: NXB Kim Đồng
  • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
  • Số trang: 152
  • Kích thước: 18.5 x 25 cm
  • Ngày xuất bản: 09-2017
  • Giá bìa: 128.250 VNĐ
Tâm Bùi
Tâm Bùi
Bụi đường tuổi trẻ
Bụi đường tuổi trẻ

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?