Top 10 Tác phẩm văn học Việt Nam hay nhất viết về tuổi thơ

Ai cũng có một tuổi thơ. Có thể là tuổi thơ êm đềm, trong sáng, hạnh phúc, cũng có thể là một tuổi thơ vất vả, khó khăn. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là quãng thời gian vô cùng đáng quý, quãng thời gian mà khi ta nhìn lại sẽ thấy nhớ vô cùng. Hãy cùng điểm qua những tác phẩm Việt hay nhất viết về tuổi thơ, mà qua những trang văn ấy, ta sẽ thấy hình bóng mình thấp thoáng...

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm với lời kể tự nhiên, mộc mạc, dễ thương của nhân vật cu Mùi. Truyện là những tình huống nhỏ nhặt, xoay xung quanh cuộc sống của 4 cô, cậu nhóc: Tủn, Tí sún, Hải cò và cu Mùi. Đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên, ồ lên thích thú khi những suy nghĩ mà bạn đã từng trải qua được đưa vào trang văn một cách rất tự nhiên và thu hút: Uống nước trong chai thì ngon hơn uống nước trong cốc, hay ăn cơm trong chậu thì ngon gấp vạn lần ăn cơm trong bát... Tác phẩm như tái hiện lại khoảnh khắc tuổi thơ của mỗi người, làm ta không khỏi vui cười rồi lại nghẹn ngào xúc động khi hồi tưởng lại.


Nhạc sỹ Nguyễn Mạnh Hoàng cũng đã sáng tác một ca khúc rất hay cùng tên: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-Toi-Xin-Mot-Ve-Di-Tuoi-Tho-Lynk-Lee/ZW669EEU.html


Mua sách tại: https://tiki.vn/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-bia-mem-tai-ban-p7369223.html

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Quê nội

"Quê nội" là tập truyện dài của nhà văn Võ Quảng, viết về hai nhân vật là Cục và Cù Lao. Tác phẩm miêu tả cuộc sống ở làng quê Hòa Phước, với những sinh hoạt thường ngày của Cục và Cù Lao, như làm "cỗ" mừng chú Hai Quân trở về, thăm nhà ông thầy cúng, rồi chăn trâu, nuôi tằm... - những công việc rất đỗi giản dị, quen thuộc, thân yêu.


"Quê nội", nơi ấy có những con người thật thà, chân chất, những con người dám cắt tóc ngắn, cạo răng đen để vào đội tự vệ, những con người sẵn sàng dọn bàn thờ, xé tranh thập tự, bỏ nghề thầy cúng để theo Việt Minh
Đọc "Quê nội" để cùng lắng đọng những cảm xúc, những dư vị ngọt ngào, thân thương của một tuổi thơ hai em nhỏ nơi làng quê nghèo nhưng giàu tình cảm.


Mua sách tại: https://tiki.vn/que-noi-an-ban-ki-niem-60-nam-nxb-kim-dong-p609118.html

Quê nội
Quê nội
Nhà văn Võ Quảng
Nhà văn Võ Quảng

Đất rừng phương Nam

Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của nhà văn Đoàn Giỏi. Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ vào những năm 1945, cuốn tiểu thuyết kể về cuộc đời cậu bé tên An. An lạc mất bố mẹ trong một lần chạy giặc, từ đó, em phải lang thang, phiêu bạt khắp nơi.


Đến với "Đất rừng phương Nam", người đọc sẽ theo chân cậu bé An đi qua nhiều miền đất nước: Từ sông Tiền, sông Hậu trải dài đến Rạch Giá rồi xuống tận rừng U Minh. Được đến với những con người miền Tây chân chất, trung hậu, trí dũng và một lòng một dạ theo kháng chiến. Độc giả cũng cảm nhận được cuộc đời nhiều sóng gió, bấp bênh nhưng cũng có nhiều tiếng cười hạnh phúc của nhân vật An. Tác phẩm cũng đã được chuyển thể rất thành công trong bộ phim Đất phương nam do đạo diễn Vinh Sơn thực hiện.


"Với một đời văn trên 40 năm, Đoàn Giỏi kịp để lại cho đời những dòng đẹp đẽ đậm sắc thái về quê hương, đất nước, con người vùng đất Nam Bộ thân yêu" - theo Anh Đức.


Mua sách tại: https://tiki.vn/dat-rung-phuong-nam-p430923.html

Đất rừng phương Nam
Đất rừng phương Nam
Nhà văn Đoàn Giỏi
Nhà văn Đoàn Giỏi

Dế mèn phiêu lưu ký

Đây là tác phẩm kinh điển của nhà văn Tô Hoài đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Dế Mèn phiêu lưu ký được xem là những trang văn mẫu mực của văn học thiếu nhi. Dường như mọi câu, đoạn, hình ảnh đều tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm thẩm mỹ của người đọc. Tác phẩm miêu tả cuộc phiêu lưu của một chú Dế Mèn qua thế giới loài vật và loài người. Những vấn đề nóng hổi như là: cái thiện và cái ác, chiến tranh và hòa bình, lí tưởng và lẽ sống được thể hiện một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc. Mèn đã trải qua những cuộc phiêu lưu vào thế giới các loài vật, vượt qua cơ man nào là rủi ro và biến cố, nhưng từng bước Mèn vươn lên tự điều chỉnh, tự nhận thức để trở thành con người giàu lí tưởng và ham hiểu biết với bản lĩnh kiên cường của một trai tráng đầu đội trời chân đập đất.


Chúng ta sẽ được lạc vào thế giới loài vật gần gũi, thân thương với toàn những con vật gắn chặt với đời sống thôn quê dân dã như: bác Xiến Tóc, Võ sĩ bọ ngựa, Châu Chấu Voi, Ếch Cốm, Chuồn Chuồn…Tài năng của Tô Hoài thể hiện ở khả năng nắm bắt và mô tả đời sống tâm lí của lứa tuổi thiếu nhi và cả thanh niên. Ông đã “vẽ” nên một thế giới với muôn vàng những tình cảm mới lạ, những ham thích thiết thực và đầy phiêu lưu, những rung động tinh tế trước vẻ đẹp cuộc đời và thiên nhiên.


Mua sách tại: https://tiki.vn/de-men-phieu-luu-ky-tai-ban-2019-p10581200.html

Dế mèn phiêu lưu ký
Dế mèn phiêu lưu ký
Nhà văn Tô Hoài
Nhà văn Tô Hoài

Búp sen xanh

Búp sen xanh là tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng. Xây dựng nên hình tượng Hồ Chí Minh từ khi cất tiếng khóc chào đời tại Làng Chùa quê ngoại tới khi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, tác phẩm được tác giả dày công sưu tầm tư liệu có liên quan và chấp bút trong thời gian dài, bắt đầu từ năm 1948 và hoàn thành năm 1980.


Búp Sen Xanh là nơi tiểu thuyết và lịch sử đã gặp nhau và hoạ nên một giai đoạn trong cuộc đời người Cha già của dân tộc Việt Nam. Nơi ấy, có quê nhà xứ Nghệ, có làng Sen, có khung dệt của mẹ, có lời dạy của cha, có những người bạn và những kỷ niệm ấu thơ. Nơi ấy có xứ Huế mà trong cuộc sống nghèo khổ có trăn trở tuổi trẻ, về con người, về vận mệnh dân tộc, có mất mát và đau thương...

Búp Sen Xanh vượt ra ngoài những giới hạn của một tác phẩm thiếu nhi, có thể làm bất kỳ ai rung động đến rơi nước mắt trong đêm chia ly, khi người con từ biệt cha ra đi để tìm một con đường cho chính mình và cho dân tộc. Một phần cuộc đời, trọn vẹn lý tưởng và dấn thân... Búp Sen Xanh không chỉ là câu chuyện về lãnh tụ mà còn là câu chuyện để làm người.


Mua sách tại: https://tiki.vn/bup-sen-xanh-tai-ban-p15634596.html

Búp sen xanh
Búp sen xanh
Nhà văn Sơn Tùng
Nhà văn Sơn Tùng

Những ngày thơ ấu

"Những ngày thơ ấu" là tập hồi ký của chính tác giả Nguyên Hồng. Hồng sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố quanh năm ôm lấy bàn đèn thuốc phiện, mẹ bỏ nhà đi tha phương cầu thực mãi chẳng thấy về. Hồng lớn lên không có sự yêu thương của bố mẹ, phải "ăn nhờ ở đậu" trong nhà bà nội cùng hai người cô cay nghiệt. Em lang thang khắp chốn để đánh đáo kiếm tiền, tiếp xúc với đủ hạng người trong xã hội. Nhiều lần, Hồng cũng ước mơ, cũng khát khao sự yêu thương, khát khao hạnh phúc nhưng nào có ai cho em hạnh phúc.


Tác phẩm không phải là một câu chuyện về tuổi thơ êm đềm, không lãng mạn như tên gọi của nó. Tác phẩm là một chuỗi những tháng ngày khó khăn, cay đắng, đầy nước mắt tủi hờn. Nhưng chắc chắn "Những ngày thơ ấu" sẽ không làm bạn phải thất vọng khi tìm đọc, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng thật sâu trong trái tim độ giả, bới "Những ngày thơ ấu là sự rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại".

Mua sách tại: https://nxbkimdong.com.vn/nhung-ngay-tho-au

Những ngày thơ ấu
Những ngày thơ ấu
Nhà văn Nguyên Hồng
Nhà văn Nguyên Hồng

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Lại là một truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm là những trang nhật ký về cuộc sống và tâm tư của Thiều - cậu bé học lớp 7 ở một vùng quê nghèo khó.


Tác phẩm kể lại một tuổi thơ khắc khổ, khi cha mẹ phải thường xuyên đi làm ăn xa nhưng vẫn rất thú vị, vẫn rất đẹp và hồn nhiên. Tuổi thơ qua lời kể của cậu bé Thiều còn có Tường - cậu em trai tốt bụng, hiền lành, hay mơ mộng và giàu lòng nhân ái, Mận - cô bé hiền hậu, xinh xắn, nhạỵ cảm và có tâm hồn tinh tế cùng chú Đàn, chị Vinh, ông Tám Tàng, thầy Nhãn,... Những câu chuyện trong từng trang văn rất giản dị, từ chuyện con Cóc là cậu ông Trời, đến chuyện cháy nhà, đến cảnh đói ăn, chạy lụt,... nhưng vẫn hấp dẫn bạn đọc từ người lớn đến trẻ em. Tác phẩm với lời kể tự nhiên, mộc mạc, chắc chắn sẽ là một chuyến tàu tuyệt vời đưa người đọc xuôi bến tuổi thơ. Tác phẩm cũng đã được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2015.


Mua sách tại: https://tiki.vn/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-p10392851.html

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Kính vạn hoa

Đây là bộ truyện dài 54 tập viết về tuổi học trò của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ truyện xoay quanh cuộc sống của ba nhân vật: Tiểu Long, Quý ròm, nhỏ Hạnh.


Quý ròm: Thông minh, tốt bụng nhưng hơi nóng tính. Mỗi lần cậu giảng bài giúp là một lần nhỏ Diệp - em gái cậu phải khóc mếu, còn tiểu Long thì ôm cặp chuồn về. Tốt tính nhưng đôi lúc hơi vô tâm. Đặc biệt, có tài nói phét trơn như bôi mỡ, còm nhỏm còm nhom nhưng lúc nào cũng ba hoa chuyện võ nghệ.


Nhỏ Hạnh: Cô nàng hiền lành, điềm đạm, học giỏi, được mệnh danh là "Bộ từ điển biết đi". Tuy học giỏi là thế nhưng ước mơ của Hạnh là mở tiệm hủ tiếu bò viên, làm mọi người không khỏi lắc đầu cười khổ.


Tiểu Long: Cậu chàng đô con, giỏi võ, hiền lành. Tên thật là Nguyễn Minh Long, nhưng vì ước mơ trở thành võ sư như Lý Tiểu Long nên bị cậu bạn ròm gọi là Tiểu Long, sau này mọi người đều gọi thế. Tính tình hiền lành, phương châm "chậm mà chắc"


54 tập truyện với 54 câu chuyện khác nhau, hài hước, thú vị và đậm tính nhân văn. Mỗi tập truyện sẽ dẫn độc giả vào một khoảng trời riêng trong thế giới nghịch ngợm, trong sáng, hồn nhiên của học trò. Kính vạn hoa chắc chắn sẽ là một người bạn tri âm tốt nhất cho lứa tuổi áo trắng. Năm 2004, bộ truyện đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên.


Mua sách tại: https://nxbkimdong.com.vn/kinh-van-hoa-phien-ban-moi-tap-10

Kính vạn hoa
Kính vạn hoa
Kính vạn hoa
Kính vạn hoa

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Truyện là những lời thủ thỉ tâm tình của cậu bé 10 tuổi về thế giới xung quanh. Tác phẩm không có những tình tiết li kì, giật gân, không có những biến cố khiến tim người ta giật thót, mà chỉ là những điều tâm sự về những thứ nhỏ bé, bình dị nhất trong cuộc sống xung quanh. Thế nhưng, tất thảy những dòng tâm sự ấy đều đẹp, hay, và cuốn hút lạ kì, khiến người đọc phải bật cười thích thú.


Đúng như nhà văn Phan Thị Vàng Anh từng nhận xét: "Truyện viết về một thế giới của cả trẻ con lẫn người lớn, được kể lại trong giọng kể của một cậu bé mười tuổi. Và con mắt của cậu bé ở đây cũng như thể một tấm gương, có độ trong đặc biệt, làm người lớn đọc vào mà cảm động và... buồn, vì gương của mình đã bị đục bớt"

Mua sách tại: https://tiki.vn/vua-nham-mat-vua-mo-cua-so-p585192.html

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần

Tuổi thơ dữ dội

Nói về chiến tranh và nước mắt của tuổi thơ, thì có lẽ không ai khắc họa tài tình bằng nhà văn Phùng Quán. Tuổi thơ dữ dội - một tác phẩm văn học đi cùng năm tháng bom đạn của ông, đã từng là cuốn sách gối đầu giường của biết bao thế hệ.


Cuốn truyện kể về cuộc sống, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những thiếu niên tuổi 13,14 trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát Trần Cao Vân. Tác phẩm tập trung quanh các nhân vật: Lượm, Mừng, Quỳnh sơn ca, Vịnh,... đều là những em tuổi còn rất nhỏ nhưng tinh thần, ý chí chiến đấu thì không hề thua kém ai. Mỗi người một vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, một tài năng riêng nhưng cùng chung lòng nhiệt huyết, lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu hết mình. Tuổi thơ các em trôi qua với tiếng súng, tiếng bom nhưng các em không hề hối hận, không hề do dự trên con đường chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Đọc "Tuổi thơ dữ dội", có khi ly kì, có khi hài hước, cũng có lúc xúc động nghẹn ngào. Năm 1989, tác phẩm được chuyển thể thành bộ phim cùng tên.


Mua sách tại: https://tiki.vn/tuoi-tho-du-doi-ban-moi-2013-p369946.html

Tuổi thơ dữ dội
Tuổi thơ dữ dội
Nhà văn, nhà thơ Phùng Quán
Nhà văn, nhà thơ Phùng Quán

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?