Nhắc đến giới nghệ sĩ, giới Showbiz hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới sự giàu sang, hào hoa tột bậc. Tuy nhiên, bên cạnh ánh sáng lấp lánh đó, có những góc khuất, những mảnh đời cơ cực, "khổ hơn cả trên phim" của nhiều diễn viên nổi tiếng từ thế hệ trước. Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, lo từng chi phí sinh hoạt, nhưng những người nghệ sĩ ấy vẫn một lòng đam mê, theo đuổi, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Hãy cùng mình điểm danh những người nghệ sĩ chân chính, vang danh một thời nhưng được mệnh danh là "những nghệ sĩ nghèo nhất Việt Nam" nha.
NSƯT Trần Hạnh (1929 - 2016)
"Ông già đau khổ" là hình ảnh chúng ta thường thấy với nghệ sĩ Trần Hạnh khi ông xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, như ông nói, đời ông còn "khổ hơn phim" nhiều, gánh nặng của cuộc sống dồn lên người ông như cái khổ của các nhân vật vận vào cuộc đời nghệ sĩ. Sau gần chục năm chăm sóc người vợ bị liệt nửa người, năm 2011 vợ ông mất, ông tiếp tục phải gà trống chăm cậu con út 47 tuổi bị ngớ ngẩn do tai nạn, trong ngôi nhà tuềnh toàng, thiếu thốn gần ga Hà Nội.
Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, là một diễn viên gạo cội xuất sắc nhưng cuộc sống của ông khốn khổ đến mức đau lòng. Ở cái tuổi ngoại bát tuần, người ta ở nhà hưởng phúc nhưng nghệ sĩ vẫn phải đi làm, chăm con.

Nghệ sĩ Tuấn Dương (1952 -2013)
Là một diễn viên có tiếng nhưng với đồng lương ít ỏi nên cuộc sống của ông khá vất vả. Cả gia đình ông sống trong căn nhà cũ nát tại khu tập thể trường Đại học Thương Mại. Căn nhà tuềnh toàng với một ít vật dụng cũ kỹ khiến cho người nhìn không khỏi xót xa cho số phận người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình (1957 - 2016)

Nghệ sĩ Văn Hiệp (1942 - 2013)
Luôn mang lại tiếng cười cho mọi người nhưng dường như ông đã trao đi hết tiếng cười mà không để dành cho cuộc đời mình, cuộc đời ông vất vả như chính nét mặt khắc khổ của ông vậy. Suốt 20 năm, vợ ông đi xuất khẩu lao động ở Đức, chưa một lần trở về, ông vẫn hết lòng chờ đợi, một mình nuôi con trong căn nhà 8m2 ấy mà không hề oán trách. Cuộc đời người nghệ sĩ hết lòng cống hiến cho nghệ thuật, góp vui cho đời nhưng lại một mình giấu nỗi buồn, giấu cực khổ và bệnh tật cho riêng mình. Bác ra đi, để lại sự bất ngờ cùng bao niềm thương xót cho mọi người, cho các khán giả yêu mến anh "trưởng thôn Văn Hiệp" năm nào.

NSƯT Hồ Kiểng (1926 - 2013)
