Top 10 Quyển sách cần có trong balo của một phượt thủ

Hành trang của một phượt thủ chỉ áo quần, ví tiền thôi là chưa đủ, cần phải có một " người bạn" dẫn lối ta đi và tiếp thêm sức mạnh khi ta mệt mỏi. Dưới đây là những cuốn sách dành cho những con người yêu thích sự xê dịch, yêu sự tự do.

Đường mây qua xứ tuyết

Đường Mây Qua Xứ Tuyết (“The Way of the White Clouds”) ghi lại những điều Anagarika Govinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Dưới góc nhìn chân thực nhất, ‘’Đường Mây Qua Xứ Tuyết’’ là cuốn du kí, chia sẻ trải nghiệm của tác giả - một người phương Tây, nhưng lại theo con đường tâm linh của Á Đông. Những bí ẩn về Tây Tạng, về huyền học hay Phật giáo Mật Tông sẽ được Anagarika Govinda tiết lộ thông qua ‘’Đường Mây Qua Xứ Tuyết’’.


Một hành trình gian nan đi cầu đạo của tác giả, thông qua việc chia sẻ chuyến hành trình thì tác giả đã lồng ghép một nền văn hóa rất đẹp, với màu sắc phật giáo của đất nước Tây Tạng đầy bí ẩn và huyền bí. Khi đọc cuốn sách ta phần nào hình dung được linh hồn Phật Giáo thuấn nhuần trong từng người dân xứ này. Cách miêu tả những hiện tượng kì bí khiến cho người đọc cảm giác rất chân thật.

Đường mây qua xứ tuyết
Đường mây qua xứ tuyết

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ

Đây là hành trình đơn độc của tác giả - một cô gái Việt trẻ đi xuyên nước Mỹ từ Bờ Đông sang bờ Tây. Hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài suốt sáu tháng liên tiếp.Đó là chuyến đi để khám phá thế giới bên trong của những người Mỹ bình thường, dù có thể chỉ là một phần của thế giới ấy. Đó cũng là hành trình khám phá những vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thế giới - của thiên nhiên nước Mỹ, và của tâm hồn con người trong những hình thức thăng hoa khác nhau của nó.


Đây là quyển sách giúp bạn nhận ra sức mạnh của chính bản thân mình, vượt qua những khó khăn có lúc tưởng chừng cận kề cái chết cô gái đã đi xuyên nước Mỹ, quên đi những nỗi đau…để sống một cách đúng nghĩa. Bởi, khi còn trẻ, người ta có rất nhiều thời gian và cơ hội để sống, thử, sai lầm, học hỏi và lớn lên từ sai lầm đó.

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ
Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ
Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ
Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ

Xách balo lên và đi

Nếu bạn tìm kiếm một cuốn sách với bổ ích dành cho dân "phượt" hay những bài viết hướng dẫn những kỹ năng để "sống sót" qua những chuyến du lịch bụi thì tốt nhất đừng mua cuốn sách này. Nếu bạn tìm kiếm một "cuộc hành trình", một nguồn cảm hứng hay tìm kiếm vẻ đẹp của những chuyến đi để được thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức chìm đắm trong những ước vọng được khám phá và để được sống trong cái không khí gấp gáp, liều lĩnh của những con người trẻ tuổi. Đây chính là "món quà" mà bạn xứng đáng được nhận.


Điều tuyệt vời nhất mà cuốn sách này làm được là nó đã kể những câu chuyện và lồng ghép khéo léo suy nghĩ của Huyền Chíp vào để từ đó chúng ta sẽ thấy được hỉnh ảnh của Huyền được khắc họa một cách rõ nét với những tích cách đặc trưng của một cô gái trong độ tuổi xuân thì, đầy hoài bão và tham vọng; đầy đặc trưng của tuổi trẻ nhưng không hề lẫn đi đâu được; là một cô gái thật sự dũng cảm và phi thường.


Cuốn sách này chỉ dành cho những người đam mê du lịch và ít nhất đã từng tự đi du lịch một mình. Trước khi đi, chúng ta luôn nghĩ cuộc sống quanh ta tràn đầy người xấu và nguy hiểm, nhưng khi bắt đầu đi rồi thì bạn sẽ thấy, tỷ lệ bạn gặp được người tốt yêu thương bạn còn cao gấp nhiều lần. Vượt qua nỗi sợ hãi và cảm nhận cuộc sống tươi đẹp nhé.

Xách balo lên và đi
Xách balo lên và đi

Đường về nhà

Đường về nhà là câu chuyện về hành trình của cô gái vượt qua quãng đường dài 3395 km từ Bắc Kinh về Hà Nội. Nó gợi lên những suy ngẫm về tuổi trẻ, về những khó khăn trên con đường của tuổi trẻ. Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, khi đó bạn đủ sâu sắc để suy nghĩ chín chắn, lại cũng đủ ” trẻ con” để ” điên” theo cách của mình- cảm nhận mọi thứ theo cách riêng. Hãy xách balo lên, yêu chiều bản thân hơn một tý, khám phá những giới hạn của bản thân trên quãng đường dài hay trong chính tâm hồn của mình.

Đường về nhà
Đường về nhà

Độc hành

'Tôi luôn biết ơn những con đường dài và đầy thử thách vì chính nó đã cho tôi biết sức chịu đựng và sự đương đầu của mình như thế nào trong những cuộc hành trình vô tận' - Nguyễn Hoàng Bảo. Độc hành là câu chuyện kỳ thú của một chàng trai tuyệt vời kể cho chúng ta những điều mắt thấy tai nghe trên con đường tơ lụa huyền thoại. Ngay ở đây, phải nói rằng chuyến đi ấy chắc chắn là một mơ ước cũng như là niềm tự hào của bất kỳ phượt thủ nào.


Một hành trình thuộc loại "dài nhất", “đơn độc nhất” nhằm chính phục con đường tơ lụa xưa - lần theo dấu tích của quá khứ và chứng kiến những gì đang có trong hiện tại - lại có sức mạnh kéo cả tâm trí và khát vọng của cả hai loại người trên vào cuộc "phiêu lưu" của mình qua hành trình xuyên qua Kuwait, Iran và 5 nước Trung Á khác. Đó không phải là một hành trình bột phát ngẫu hứng: anh đã chọn kỹ một cung đường, nghiên cứu tỉ mỉ khí hậu và văn hóa của những nơi định đi qua, cuối cùng quyết định khởi hành ngay khi may mắn đặt được một tấm vé "3 đô la" cho 10 tiếng bay từ Manila đến Kuwait.


Trải nghiệm thực tế đan bện vào tri thức và sự thấu hiểu những giá trị văn hóa, xã hội đã giúp cuốn sách tràn ngập những thông tin quý báu này luôn giữ được vẻ quyến rũ kỳ lạ, giống như cái ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm hơn là vẻ nồng nàn của một người đẹp. Có lẽ, nó cũng cuốn hút và có chút gì bí hiểm như chính tác giả.

Độc hành
Độc hành

Lên Đường Với Trái Tim Trần Trụi - Tôi Là Một Con Lừa

Một cô gái trẻ có sự nghiệp ổn định là giảng viên tại khoa kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan, công việc mà nhiều người hằng mơ ước lại đột ngột từ bỏ tất cả chỉ để thỏa cái sự đi đây đi đó, khám phá thế giới của bản thân.
Hơn thế nữa, cô gái này thật sự khiến tôi nghẹt thở, đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với chính những trải nghiệm của cô. Bạn thử tưởng tượng mà xem, chỉ để được ngắm nhìn cá mập trắng – hung thần của biển xanh mà cô gái này sẵn sàng cho mình vào chiếc lồng sắt rồi thả mình xuống Hẻm Cá Mập để làm mồi. Chuyện đấy vẫn chưa thấm tháp gì so với cuộc săn lùng các nghĩa địa tại thành thố Cristobal Colon. Nhưng với tôi, đáng sợ nhất vẫn là cái lần cô thả mình rơi tự do từ độ cao 160 mét xuống thác Maletsunyane tại Queenstown nơi được mệnh danh là xích đu cao nhất thế giới.


“CÁ TÍNH”. Tôi thốt lên như một phản xạ tự nhiên khi nghĩ về cô gái này. Rất chuẩn xác khi dùng 2 từ này để nói về Phương Mai- chính là cô gái mà tôi đang nhắc tới và cô cũng chính là tác giả của cuốn sách “Tôi là một con lừa”.

Quyển sách này như một ngọn đuốc sẽ tiếp thêm động lực cho những ai đang phân vân giữa những sấp giấy văn phòng và tiếng gió ngàn trên cao nguyên lộng gió, đi hay là dừng lại!.

Lên Đường Với Trái Tim Trần Trụi - Tôi Là Một Con Lừa
Lên Đường Với Trái Tim Trần Trụi - Tôi Là Một Con Lừa

Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á

Đây là những trải nghiệm tinh tế, giàu cảm xúc và tràn đầy sức sống của một tâm hồn tự do trên khắp các vùng đất Đông Nam Á. Từng trang sách sẽ "mê hoặc" người đọc trong cảm giác tưởng chừng như cái nắng cháy da trên đảo Koh Samui (Thái Lan) đang đốt trên cánh tay, bình minh trên đỉnh Ramelau (Đông Timor) đang chiếu ngời khuôn mặt, những ánh tàn cuối ngày của Kuta (Bali, Indonesia) vẫn còn nhuộm vàng mặt biển, hay tưởng như những đàn cá mập dưới đáy biển Sipadan (Sabah, Malaysia) vẫn đang kiêu kỳ rẽ nước ngay trên bình dưỡng khí lặn, rồi còn những khi lái thuyền lao thẳng vào một ghềnh nước trên sông Nam Tha (Luang Nam Tha, Lào), rồi những đêm uống bia trên bãi biển El Nido (Philippines,)…

Ở quyển sách này mười nước Đông Nam Á, với những vẻ đẹp tiềm ẩn và nét đáng yêu sẽ khiến bạn phải vác balo quyết định đi ngay 10 nước để thỏa thích thú.

Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á
Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á

Ta balo trên đất Á

"Hầu hết mọi người đều thích du lịch, và hầu hết người trẻ đều thích du lịch bụi. Nhưng làm thế nào để có thể đi? Nếu bạn đang tự hỏi câu đó, thì tôi có tin mừng cho bạn: du lịch bụi không phải là chế tạo tên lửa. Nó dễ thôi, và không tốn nhiều tiền như ta tưởng.” Một trong những điểm đặc biệt khác cần ghi nhận ở cuốn sách này, đó là góc nhìn rất thực tế và khách quan của tác giả.


Là một phượt thủ, một kẻ yêu xê dịch, sống để được đi, nhưng Rosie Nguyễn không hề cực đoạn khi nói về phượt, không cường điệu, không tô vẽ. Và Ta ba lô trên đất Á ra đời để giúp những bạn rẻ rong ruổi trên những cung đường mà không bỡ ngỡ bởi những khó khăn tưởng chừng như đơn giản đó..

Ta balo trên đất Á
Ta balo trên đất Á
Ta balo trên đất Á
Ta balo trên đất Á

Sáu người đi khắp thế gian

Tác phẩm kể về sáu người trẻ từ nhiều nguồn gốc khác nhau, gặp nhau và phiêu lưu cùng nhau xuyên qua nhiều vùng của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc và Mozambique. Họ đều có điểm chung là sự tổn thương lạc lối trong tâm hồn bởi những cuôc Chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Trung Đông, nạn phân biệt chủng tộc, đạo Hồi và những bóng ma của quá khứ đã xô đẩy họ trôi dạt tới thành phố mặt trời.


Để rồi, từ nơi đây, họ lại bắt đầu hành trình phiêu lưu mới đến với những đêm phương Nam Tây Ban Nha vò xé tâm can, những trận đấu bò rừng ngàn cân treo sợi tóc, những thành lũy Bồ Đào Nha thách thức thời gian, những rừng rậm châu Phi đầy ám ảnh, những bão táp cuộc đời và những tan vỡ trong lòng người. Bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc, quan điểm tình dục & hành trình phiêu lưu của những bạn trẻ qua những miền đất hùng vĩ là câu chuyện xuyên suốt trong cuốn sách Sáu người đi khắp thế gian này. Sáu người đi khắp thế gian là một cuốn tiểu thuyết độc nhất vô nhị không bao giờ cũ về cuộc sống…

Sáu người đi khắp thế gian
Sáu người đi khắp thế gian

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Đọc xong cuốn sách, hẳn trong lòng nhiều người cuộn trào nỗi khao khát đeo hành lý và nhảy lên con tàu nào đó, nếm trải cuộc sống bao la.


Nhận xét về cuốn sách trên báo chí:

  • Một trong những cuốn sách thú vị nhất tôi từng đọc.., với những chi tiết cực kỳ hài hước", Angus Wilson, nhà bình luận của tờ Observer.
  • Paul Theroux đã mang đến cho chúng ta một chuyến lãng du tuyệt vời", William Golding, tác giả Chúa Ruồi, giải Nobel Văn học 1983.
  • Theroux đã khởi xướng cho cuộc bung nở của thể loại du ký hiện đại với Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, cuốn sách thành công lớn lao và vang dội, ghi lại cuộc hành trình dài 40 nghìn cây số xuyên châu Á của ông", Jennifer Schuessler, The New York Times, 2008.
  • Theroux đã đóng góp vào sự hồi sinh của thể loại du ký với Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, nâng thể loại thiếu sinh khí này ra khỏi chốn ẩn mình cô độc, đem cho nó một giọng chì chiết và gay gắt, đưa nó lang thang qua những trải nghiệm của con người đa dạng đến kỳ lạ", Jason Goodwin, The New York Times, 2010.

Paul Theroux sinh ngày 10/4/1941 tại Medford, Massachusetts, Mỹ, trong một gia đình có 7 anh em. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, ông đi nhiều nơi như Italy, Malawi, Uganda, Singapore, đến năm 30 tuổi mới cùng vợ con định cư ở London. Nhưng cuộc đời ông đã được quyết định trong chính những năm tháng sống và dạy học ở Châu Phi đầy sôi động: ông trở thành nhà văn. Không phải nhà văn của những bí ẩn nội tâm, mà nhà văn của những chuyến đi, của những con người và vùng đất xa xôi.

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?