Top 10 Bộ phim hay về tình thầy trò nhân dịp 20-11

“Tôn sư trọng đạo” là quan niệm có từ xưa, là cách thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của người học trò đối với thầy cô của mình, tình nghĩa thầy trò là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người, nhất là trong thời kỳ cắp sách đến trường. Tình nghĩa thầy trò là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống vì tình cảm này không dựa trên bất cứ một hình thức trục lợi nào, chân thật và thanh khiết vô cùng. Thầy là người yêu thương, dạy dỗ hướng ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thầy luôn tận tâm và dẫn đường cho tri thức của ta, nhờ có thầy mà mỗi học sinh chúng ta có thể trở thành những người có ích cho xã hội. Thầy vừa là người cha, vừa là người mẹ, vừa là người bạn tốt mà mỗi học sinh chúng ta cần phải có, cần phải biết quý trọng trong cuộc sống này. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 hãy cùng toplist điểm qua một số bộ phim hay về tình cảm thầy trò ý nghĩa nhất nhé.

Gridion Gang

Đội Bóng Bầu Dục (Gridion Gang) được phát hành vào năm 2006 là dự án được thực hiện bởi đạo diễn Phil Joanou,, Đội Bóng Bầu Dục thuộc thể loại Phim Tâm Lý với dàn diễn viên khủng điển hình như Dwayne Johnson, L Scott Caldwell, Xzibit...


Gridiron Gang (Đội bóng bầu dục) là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật của Mỹ được sản xuất năm 2006. Tuy không phải là phim về tình thầy trò trong khuôn khổ của trường học, sự giáo dục song tính nhân văn vẫn được đẩy lên cao nhất khi một huấn luyện viên bóng bầu dục đã quyết định dạy thể thao cho những đứa trẻ trong trại cải tạo – những đứa trẻ xuất thân từ đường phố, lưu manh, buôn thuốc phiện,…

Gridion Gang

Kingsman

Kingsman (Mật vụ Kingsman) là bộ phim được sản xuất năm 2014 dựa trên cuốn truyện tranh nổi tiếng Kingsman: The Secret Service. Phim là câu chuyện về quá trình tuyển mộ trẻ em đường phố để đào tạo thành gián điệp mà nhân vật chính là cậu bé Gary mồ côi cha.


Điệp viên trực tiếp huấn luyện cậu chính là Harry – đồng nghiệp cũ nợ cha cậu một mạng sống. Tuy không phải trong khuôn khổ trường học, nhưng phim cũng thể hiện tình cảm của Harry với Gary như một người thầy, người cha.

Kingsman

The Chorus (les Choristes)

The Chorus (Dàn đồng ca) là bộ phim của quốc gia lãng mạn Pháp được sản xuất năm 2004. Phim lấy bối cảnh của năm 1949, khi nước Pháp mới thoát khỏi cuộc đại chiến thế giới lần II. Nhân vật chính trong phim chính là Clement Matthieu – thầy giáo già dạy nhạc thất nghiệp nhiều năm nay đã tìm thấy vận may cho mình khi được nhận làm giám thị ở một trường nội trú ở vùng quê hẻo lánh.


Tuy nhiên, thầy giáo đã không hề biết ngôi trường này là nơi dành cho học sinh cá biệt, đa số các em đều là trẻ mồ hoặc bị bố mẹ bỏ rơi. Bằng tình cảm của một người thầy, ông đã từng bước cởi bỏ được khúc mắc trong lòng những đứa trẻ thông qua việc thành lập dàn đồng ca.

The Chorus (les Choristes)

Half Nelson

Half Nelson (Thầy giáo giang hồ) là bộ phim của Mỹ kể về Dan Dunne – thầy giáo dạy lịch sử được sản xuất năm 2006. Ở trường, Dunne là thầy giáo kiêm huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ năng động, nhiệt tình, trí tuệ.


Song khi bước ra cuộc sống bên ngoài anh lại là người nghiện ma túy. Ngoài ra, trong lớp của anh, một học sinh cũng vướng vào vụ rắc rối lớn. Phim sẽ là cuộc chiến đấu trong chính con người anh, đồng thời cũng thể hiện tình thầy trò sâu sắc.

Half Nelson

Unfinished song

Unfinished song là một bộ phim được sản xuất năm 2013 về tình “thầy trò” giữa một cô gái trẻ - người thành lập dàn nhạc và các “học viên” của mình trong câu lạc bộ âm nhạc gồm những người cao tuổi của một nhà thờ.


Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi một người phụ nữ già – thành viên của dàn nhạc qua đời và người chồng khó gần của bà đã đến hát thay vợ. Sự hợp tác của cô gái mau nước mắt và một ông già cau có sẽ là câu chuyện xuyên suốt bộ phim để hoàn thành bài hát dang dở.

Unfinished song

Confessions (Kohuhaku)

Kokuhaku (Lời Thú Tội) là tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tâm lý kinh dị có cùng tên của nhà văn Minato Kanae. Thảm kịch bắt đầu từ sự mất mát đi đứa con gái 4 tuổi của Yuko Moriguchi - một giáo viên trung học. Thủ phạm chính là hai học sinh - những đứa trẻ vị thành niên được pháp luật bảo vệ.


Quá đau khổ sau mất mát lớn, Yuko dứt áo ra đi và lên kế hoạch trả thù. Các chuỗi sự kiện gây ám ảnh người xem cũng bắt đầu từ đây. Trong phim, người xem sẽ lần lượt được nghe và thấy bí mật của bốn nhân vật chính gồm một cô giáo và ba học sinh cá biệt trong cùng lớp học. Những lời thú tội vang lên theo thứ tự kèm theo sự ám ảnh tăng dần. Từ câu chuyện lớp học Nhật Bản gây ám ảnh đến nỗi sợ một xã hội vô cảm.

Confessions (Kohuhaku)

Won’t back down

Won’t back down (Không lùi bước) là bộ phim tâm lý, tình cảm của Mỹ được sản xuất năm 2012. Won't Back Down kể về hai người mẹ với hai hoàn cảnh khác nhau – một người là một nhân viên bưu điện và một người là một phóng viên – cùng nhau tiếp quản một hệ thống trường công đang xuống cấp và thiết lập một nội quy khắt khe mới cho những đứa trẻ đang theo học ngôi trường của họ - trong đó có cả con của họ.


Bộ phim kể về công cuộc đấu tranh của một bà mẹ đơn thân và một giáo viên (trường công lập Adams) với sự quan liêu của nhà trường trong việc giáo dục những đứa trẻ. Phim không chỉ thể hiện tình mẹ còn mà còn là tình thầy trò cao quý trước việc giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

Won’t back down

The English teacher

The English teacher (Cô giáo tiếng Anh) là bộ phim của Mỹ được sản xuất năm 2013. Bộ phim là câu chuyện kể về quá trình Linda – một cô giáo dạy tiếng Anh đã thuyết phục “học trò” của mình – một nhà biên kịch trẻ tiếp tục theo đuổi ước mơ khi anh trở về làm việc tại trường cấp ba từng học từ NewYork sau khi không đạt được thành công như ước muốn.

The English teacher

Lesson of the evil

Thêm một bộ phim khác về tình thầy trò của Nhật Bản, Lesson of the evil (Bài học của ác quỷ) được sản xuất vào năm 2012. Bộ phim kể về Seiji Hasumi – một giáo viên tới dạy tại trường Trung học Shinko Academy được cả đồng nghiệp lẫn học sinh yêu mến.


Song để dạy dỗ học sinh của mình, Seiji đã dùng bạo lực và thậm chí là giết chết từng học trò. Vụ việc được phát hiện bởi cô nữ sinh tên Reika Katagiri khi cô nghi ngờ thầy giáo này có dấu hiệu của người tâm thần và những người quen trước đây của ông đều bị chết.

Lesson of the evil

The ark of Mr Chow

The ark of Mr Chow (Lớp học của thầy Châu) là bộ phim của làng điện ảnh Hoa Ngữ được sản xuất năm 2015. Phim là câu chuyện về thầy giáo Châu Tri Dung trong hành trình tìm kiếm những thiên tài ở khắp nơi trên cả nước. Lớp học của thầy đã quy tụ được 22 thiếu niên, trong đó có một học sinh bình thường – không phải thiên tài, hay người có chỉ số IQ cao.


Lý do mà Châu Tri Dung đưa cậu vào lớp chính là để làm tiền đề so sánh cho các bạn khác trong lớp – nếu không muốn giống cậu bé này thì cần phải cố gắng hơn nữa. Song dù biết được lý do mình có mặt trong lớp, cậu vẫn cố gắng bám trụ tại lớp vì thầy, vì bạn.

The ark of Mr Chow

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?