Top 8 Bộ phim kinh dị học đường Hàn Quốc hay nhất

Nếu bạn là một fan cuồng của những bộ phim Hàn Quốc vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua những gợi ý sau đây của Toplist rồi. Không chỉ thành công ở mảng phim tình cảm mà ngay cả với những bộ phim kinh dị, điện ảnh Hàn cũng có những dấu ấn rất riêng, đặc biệt là với những bộ phim kinh dị học đường. Cùng Toplist điểm qua vài bộ phim kinh dị học đường Hàn Quốc ghê rợn nhất nhé!

Voice (2005)

Voice (2015) là câu chuyện về hành trình tìm lại ký ức của oan hồn một ca sĩ trẻ tuổi có tên là Park Young Eon. Cô gái chỉ biết mình bị hại và vẫn chưa tìm thấy thi thể. Vì oan ức nên linh hồn của Young Eon không được siêu thoát, luôn vất vưởng trong trường học.


Tình cờ cô bạn thân Park Sun Mi vô tình nghe được giọng nói của Young Eon trong một lần phát thanh. Từ đó, Sun Mi bắt đầu phát hiện ra những cái chết có móc xích liên quan đến nhau. Young Eon dần dần nhớ lại từng sự kiện trong đời của mình và đặc biệt là lý do vì sao cô bị sát hại. Một câu chuyện cuốn hút từ giá trị nhân văn đến nội dung hình ảnh, diễn xuất các diễn viên vô cùng xuất sắc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những khán giả yêu phim kinh dị học đường Hàn Quốc.

Một số hình ảnh về poster của bộ phim
Một số hình ảnh về poster của bộ phim
Voice (2005)
Voice (2005)

Bút Tiên (Bunshinsaba)

Bút tiên là bộ phim kể về câu chuyện của Lee Yoo Jin, một học sinh mới chuyển đến từ Seoul. Cô nữ sinh cùng với hai người bạn trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Không thể chịu đựng được những áp lực tâm lý và thể xác, Yoo Jin cùng bạn của mình đã cùng nhau nguyền rủa băng nhóm đầu gấu bằng bàn cầu cơ.


Ba cô gái viết tên từng kẻ bắt nạt lên bàn cầu cơ và yểm vào họ những lời nguyền. Điều cấm kị duy nhất chính là không được mở mắt trong quá trình yểm bùa chú. Lời nguyền quả thực ứng nghiệm khi tất cả những kẻ bắt nạt đều phải trả giá bằng những sự qua đời. Thế nhưng cuối cùng, chính Yoo Jin lại là người phải hứng chịu thêm lời nguyền kinh hoàng ấy bởi cô đã vô tình mở mắt và thấy điều không nên thấy. Một diễn biến thảm khốc đã xảy ra.

Một số hình ảnh về bộ phim
Một số hình ảnh về bộ phim
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi chuông tử thần (Death Bell)

Hồi chuông tử thần bắt đầu với cảnh một nữ sinh trong bể nước với hàng tá những công thức toán học được khắc lên kính. Sự ám ảnh ngay từ cảnh đầu tiên hứa hẹn một bộ phim vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Hồi chuông tử thần kể lại câu chuyện của 20 học sinh giỏi nhất trường Chang Ahn, những người phải ở lại trường học bổ túc cho cuộc thi.


Họ không ngờ tiết học bổ túc lại biến thành một cuộc thảm sát khi từng người một đều biến mất. Yêu cầu duy nhất của tên sát thủ chính là bài toán trên bể kính. Các học sinh còn lại phải giải thành công bài toán tên sát thủ giấu mặt đưa ra, nếu không con tin sẽ không giữ được mạng sống. Cứ thế mỗi phút giây của hồi chuông tử thần trôi qua, từng câu đố hóc búa trong bài kiểm tra giữa kì đầy máu và nước mắt đã hé lộ chân tướng của một vụ việc kinh hoàng trong quá khứ.

Hồi chuông tử thần
Hồi chuông tử thần
Hồi chuông tử thần (Death Bell)
Hồi chuông tử thần (Death Bell)

Tiết thứ 4 kinh hoàng (4th Period Mystery (2009))

Bộ phim bắt đầu với cảnh hiện trường vụ án một nam sinh bị hại ngay trong lớp học. Nạn nhân là Tae Gyo, qua đời ngay tại bàn học bằng một con dao. Nghi phạm là Jeong Joon, thiên tài của trường và đã từng có xích mích với Tae Gyo.


Chỉ trong 40 phút ngắn ngủi của tiết thứ 4, Jeong Hoon và cô bạn Da Jeong phải tìm được hung thủ đích thực để tự minh oan. 40 phút tưởng chừng như ngắn ngủi lại là câu chuyện vô cùng kịch tính và hấp dẫn người xem. Chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tìm lời giải để tự minh oan cho chính mình của thiên tài và câu chuyện kinh hoàng sau cái chết của Tae Gyo.

Một số hình ảnh của bộ phim
Một số hình ảnh của bộ phim

Wishing Stairs

Bộ phim Wishing Stairs xoay quanh câu chuyện của Jin Sung và So Hee là hai nữ sinh trường nghệ thuật chuyên ngành múa ba lê, có sự đồng cảm về tâm hồn nên hai cô gái vô cùng thân thiết. Hai bạn cùng nhau bước lên bậc thang hồ ly để hẹn thề về một tình bạn mãi mãi. Mặc dù vậy, Jin Sung vẫn luôn ghen tị với cô bạn thân xinh đẹp, nhà giàu lại có tài năng vượt bậc của mình.


So Hee lại được múa chính trong một tác phẩm nổi tiếng còn Jin Sung thì không. Mâu thuẫn và cãi vã xảy đến, Jin Sung vô tình đẩy So Hee xuống cầu thang khiến cô mất đi khả năng múa. Những bi kịch cũng bắt đầu từ đó. Một tình bạn tưởng chừng là mãi mãi lại là bắt đầu cho một câu chuyện kinh hoàng nhất.

Hình ảnh poster của bộ phim
Hình ảnh poster của bộ phim
Wishing Stairs
Wishing Stairs

Memento Mori (1999)

Memento Mori mở đầu bằng tình yêu trong sáng mà cô nữ sinh Hyo Shin dành cho người bạn thân nhất của mình Shi Eun. Tuy nhiên, tình cảm đồng giới bị mọi người kì thị, mỉa mai, những lời dèm pha dị nghị của bạn học đã khiến Shi Eun né tránh Hyo Shin. Vào đúng ngày sinh nhật Shi Eun, Hyo Shin nhảy lầu tự sát.


Cũng chính kể từ đó, hồn ma của Hyo Shin bắt đầu gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng lên ngôi trường đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui giữa cô và Shi Eun. Cuối cùng Min Ah, người vô tình nhặt được quyển nhật ký truyền tay của Hyo Shin và Shi Eun là biết được những bí mật rợn người mà mà hai người bạn học che giấu.

Một số hình ảnh về poster của bộ phim
Một số hình ảnh về poster của bộ phim
Memento Mori (1999)
Memento Mori (1999)

Ngôi mộ tang thương (Mourning Grave)

Bộ phim là câu chuyện về In Su luôn bị cô lập, xa lánh vì sở hữu “giác quan thứ 6” có thể nhìn thấy những linh hồn, In Su (Kang Ha Neul) trở về quê để sống với người chú pháp sư. Cũng tại đây, In Su gặp một hồn ma có vẻ đẹp vô cùng trong sáng (do Kim So Eun thủ vai) nhưng lại mất đi hoàn toàn ký ức, không biết vì sao mình lại qua đời.


Tại ngôi trường ở quê, In Su phát hiện một oan hồn vất vưởng luôn trù ám xung quanh. Nhiều học sinh đồn thổi câu chuyện về một bóng ma dưới lớp khẩu trang kinh dị. In Su cùng ma nữ không rõ danh tính càng ngày càng trở nên thân thiết, đó cũng là lúc bức màn bí ẩn về hồn ma hận thù kia từ từ được vén lên. Những cảnh quay rùng rợn cùng nội dung kịch tính chắc chắn sẽ tạo cảm giác kích thích cho bạn khi thưởng thức bộ phim.

Hai diễn viên chính của bộ phim
Hai diễn viên chính của bộ phim
Ngôi mộ tang thương (Mourning Grave)
Ngôi mộ tang thương (Mourning Grave)

A Blood Pledge

Tiếp nối thành công của những phần trước đó, A Blood Pledge là phần thứ 5 trong loạt phim kinh dị lấy đề tài chủ đạo về những nữ sinh trung học – Whispering Corridors. Ở phần này bắt đầu với lời hẹn thề của bốn người bạn thân: Eun Joo, So Hee, Eun Young và Yoo Jin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng ở cùng một nơi.


Tưởng chừng đó chỉ là một lời hứa vui giữa những người bạn thân nhưng vài ngày sau, Eun Joo nhảy lầu tự tử. Kể từ đó, lời hứa của bốn người trở thành một lời nguyền đầy sợ hãi và ám ảnh. Sau sự ra đi của Eun Joo, So Hee luôn ở trong tình trạng khủng hoảng, linh cảm một điều ma quỷ sắp xảy ra. Đây thực sự là một bộ phim đáng lựa chọn cho những tín đồ phim kinh dị bởi những cảnh quay được đầu tư công phu cùng những bài học nhân văn sau bộ phim rất đáng trân trọng.

Một số hình ảnh về poster của bộ phim
Một số hình ảnh về poster của bộ phim
A Blood Pledge
A Blood Pledge

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?