Top 7 địa điểm cắm trại lí tưởng, gần gũi với thiên nhiên tại Đà Lạt

Vào những dịp lễ, chẳng hạn như 26/3, các bạn sẽ nảy ra rất nhiều ý tưởng hay có thể là lên kế hoạch để tổ chức những chuyến tham quan, du lịch bên bạn bè, thầy cô hay gia đình. Sẽ có người chọn đi biển, khu vui chơi để giải trí, thư giãn hay những nơi đông vui, tấp nập người qua lại. Một số khác muốn tránh xa sự ồn ào nơi phố thị, nhộn nhịp của thành phố sẽ chọn cho mình những nơi yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên để tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng. Mà phải kể đến là hoạt động cắm trại nhằm lưu giữ những khoảnh khắc, những phút giây thú vị mọi người tề tựu và quây quần bên nhau. Thế thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về những địa điểm thích hợp mà cũng không kém phần xinh đẹp,bắt mắt. Hãy đến với Toplist và lựa chọn 5 điểm cắm trại lí tưởng, gần gũi với thiên nhiên tại xứ sở sương mù Đà Lạt nhé.

Cắm trại gần đường hầm đất sét

Những lều trại luôn được mọi người dựng thành từng dãy ở khu này. Mọi người lựa chọn nơi này là điểm dừng chân để tổ chức cắm trại bởi vì không gian yên tĩnh và tiết trời khí hậu tươi mát, trong lành và thoáng đãng. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt, đi tới đường Triệu Việt Vương, rồi đi theo đường tới Thiền Viện Trúc Lâm, tiếp đó đi khoảng 9km nữa là tới khu du lịch Sao Đà Lạt. Địa điểm dừng chân cuối cùng chính là đường hầm điêu khắc. Khi bạn đi dọc ra theo bên cạnh đường hầm đất sét, sẽ có một bến thuyền, mọi người sẽ cùng nhau chèo thuyền vượt qua Hồ Tuyền Lâm để tiến đến khu vực chuẩn bị cấm trại. Thực chất nơi đây cũng thuộc khu Hồ Tuyền Lâm.
Những lều trại luôn được mọi người dựng thành từng dãy ở khu này
Những lều trại luôn được mọi người dựng thành từng dãy ở khu này
Hoạt động tổ chức cắm trại ở gần đường hầm đất sét
Hoạt động tổ chức cắm trại ở gần đường hầm đất sét

Hồ Đan Kia - Suối Vàng

Đây là điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Đà Lạt, là nhân tố góp phần tạo nên những nét đặc trưng riêng biệt cho du lịch Đà Lạt với những rặng thông trải dài vô tận, e ấp trong làng sương và những con suối sóng sánh nhẹ nhàng trôi. Có thể nói không gian ở đây vô cùng thoáng đãng pha với một chút khí trời mát mẻ, khác xa với những chốn đô thị phồn hoa, ồn ào và tấp nập. Bạn sẽ cảm thấy bỏ thời gian ra để đến đây là một diều vô cùng chính xác và đúng đắn. Ở đây, khách du lịch có thể đến tham quan hay thưởng ngoạn, kết hợp du lịch Team building, ngoài ra nó còn là điểm đến lí thú, hấp dẫn cho những cư dân địa phương đến thư giãn vào những ngày nghỉ cuối tuần hay không thể không nhắc đến là hoạt động cắm trại cũng vô cùng thích hợp, lí tưởng. Hồ Đan Kia - Suối Vàng cách trung tâm thành phố Đà Lạt 17km về hướng Tây Bắc, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Những rặng thông trải dài vô tận, e ấp trong làn sương và những con suối sóng sánh nhẹ nhàng trôi tạo cảm giác vô cùng gần gũi
Những rặng thông trải dài vô tận, e ấp trong làn sương và những con suối sóng sánh nhẹ nhàng trôi tạo cảm giác vô cùng gần gũi
Không gian ở đây vô cùng thoáng đãng pha với một chút khí trời mát mẻ, khác xa với những chốn đô thị phồn hoa, ồn ào và tấp nập
Không gian ở đây vô cùng thoáng đãng pha với một chút khí trời mát mẻ, khác xa với những chốn đô thị phồn hoa, ồn ào và tấp nập

Đồi cỏ hồng

Đồi cỏ hồng là một địa điểm rất hot, thế nhưng không phải ai mỗi khi đến với Đà Lạt đều có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của đồi cỏ hồng. Vì cỏ hồng mọc theo mùa nên du khách chỉ được ngắm 1 lần trong năm. Vào khoảng tháng 11 loài cỏ này sẽ mọc lên và phủ rộng cả một quả đồi. Để đến được vị trí của đồi cỏ hồng thì cần tới gần chỗ bán vé vào khu du lịch thung lũng vàng. Sau đó bạn sẽ thấy một đường mòn lên dốc, cứ đi thêm một đoạn nữa thì đồi cỏ hồng sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn. Để tham quan đẹp nhất bạn nên đi sâu vào trong nhé vì ở ngoài nhiều người đến đi lại nhiều nên nó không đẹp bằng. Loài cỏ này mang một vẻ đẹp hoang dại, một sức sống phi thường mạnh mẽ. Đồi cỏ hồng còn được gọi là đồi cỏ tuyết vì nếu bạn đến nơi đây vào lúc sáng sớm những giọt sương phủ trên cỏ hồng khiến cho ta cảm thấy như chúng được tuyết phủ lên vậy.

Đồi cỏ hồng - Ảnh: internet
Đồi cỏ hồng - Ảnh: internet
Ảnh minh họa -ngồn; internet
Ảnh minh họa -ngồn; internet

Hồ Tuyền Lâm

Mọi người sẽ phải bất ngờ vì không gian và cảnh vật tuyệt diệu ở đây. Là sự kết hợp, hoà trộn có kĩ thuật giữa thiên nhiên và đất trời biển cả. Chỉ cần hít một hơi thật sâu là cũng cảm thấy vô cùng thư thái và nhẹ bỗng cả người. Hồ Tuyền Lâm vô cùng rộng lớn, ở đây có khí hậu trong lành, mát mẻ kết hợp với bầu không gian yên tĩnh và điểm tô thêm một chút gia vị của những cảnh quan tự nhiên, mộc mạc như của rừng, núi, hồ, suối và những con thác,... điều này càng làm cho vẻ đẹp của nó thêm đậm đà và mang đầy đủ màu sắc hương vị. Có thể nói cảnh vật ở đây vô cùng đa dang, quyến rũ. Chúng ta không thể nào diễn đạt hết bằng lời mà phải tự đặt chân đến nơi đây để mà cảm nhận và thưởng thức. Mọi người có thể trải nghiệm những hình thức du lịch đặc sắc, ấn tượng ở đây như: đi bộ, leo núi, câu cá,... tham quan và đặc biệt là hoạt động cắm trại, một hoạt động không thể nào thiếu của những tín đồ du lịch. Khu vực Hồ Tuyền Lâm ngay bên dưới Thiền Viện Trúc Lâm, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6km về phía Nam.
Hồ Tuyền Lâm vô cùng rộng lớn, ở đây có khí hậu trong lành, mát mẻ kết hợp với bầu không gian yên tĩnh
Hồ Tuyền Lâm vô cùng rộng lớn, ở đây có khí hậu trong lành, mát mẻ kết hợp với bầu không gian yên tĩnh
Là sự kết hợp, hòa trộn có kĩ thuật giữa thiên nhiên và đất trời biển cả
Là sự kết hợp, hòa trộn có kĩ thuật giữa thiên nhiên và đất trời biển cả

Đỉnh Langbiang

Sẽ là một điểm đến vô cùng thú vị cho những du khách còn đang loay hoay lựa chọn nơi tổ chức hoạt động cắm trại, sẽ thật tuyệt vời khi bạn cắm trại ở đây trong khoảng từ 3 giờ chiều hôm trước đến khoảng tầm 9 giờ sáng của ngày hôm sau để mà có thể khám phá và thưởng thức hết toàn vẻ đẹp của Langbiang. Vào buổi hoàng hôn chiều ta, khi những tia nắng lấp lánh ảo diệu đâm xuyên qua màn mây cao vút. Hay lúc bình minh vừa thức dậy rạng rỡ, sương mù phủ lối và giăng kín khắp đất trời núi rừng như một bức tranh kĩ nghệ. Đó là những thời khắc tuyệt đẹp nhất của đỉnh Langbiang mà bất kì ai đến đây cũng muốn ghi nhận lại. Nó là đỉnh núi cao nhất của dãy Langbiang đồ sộ, hùng vĩ, nằm cách thành phố đà Lạt khoảng 12km về hướng bắc và cao khoảng 2167m so với mực nước biển, nó cũng là một trong ba đỉnh núi cao nhất của toàn cõi phía Nam. Sẽ là một hành trình vô cùng lí thú cho những du khách muốn chinh phục sự hùng vĩ, sừng sững mà oai phong, tráng lệ của đỉnh Langbiang.
Sẽ là một điểm đến vô cùng thú vị cho những du khách còn đang loay hoay lựa chọn nơi tổ chức hoạt động cắm trại
Sẽ là một điểm đến vô cùng thú vị cho những du khách còn đang loay hoay lựa chọn nơi tổ chức hoạt động cắm trại
Lúc bình minh vừa thức dậy rạng rỡ, sương mù phủ lối và giăng kín khắp đất trời núi rừng như một bức tranh kỹ nghệ
Lúc bình minh vừa thức dậy rạng rỡ, sương mù phủ lối và giăng kín khắp đất trời núi rừng như một bức tranh kỹ nghệ

Đồi Thiên Phúc Đức

Đồi Thiên Phúc Đức lại mang một sắc thái trầm lặng và yên bình. Đồi Thiên Phúc Đức cách trung tâm thành phố chừng 6km. Đứng từ đỉnh đồi Thiên Phúc Đức cũng đủ để bạn cảm nhận tất cả những gì tuyệt đẹp nhất, thơ nhất, tình nhất của Đà Lạt từ trên cao. Bất kỳ thời điểm nào tham quan đồi Thiên Phúc Đức cũng đều được tuy nhiên, nếu bạn muốn có những trải nhiệm thú vị hơn tại đây nên đến vào sáng sớm hoặc chiều tà. Thời điểm lý tưởng nhất là bạn nên đến vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố, cắm trại qua đêm và thức dậy vào buổi sáng sớm ngày hôm sau để săn mây đại ngàn trên đỉnh đồi.

Đồi Thiên Phúc Đức - Ảnh: internet
Đồi Thiên Phúc Đức - Ảnh: internet
Hướng dẫn lên đồi Thiên Phúc Đức - nguồn: D. Phạm Official

Làng Cù Lần

Khi vi vu đến vùng đất xứ xở sương mù tuyệt dịu thì nơi đây chính là thánh địa tuyệt mĩ cho những ai đam mê về chụp ảnh. Nhìn những khung cảnh hùng vĩ nơi đây ta có thể cảm nhận được sự hoang dã, mãnh liệt nhưng cũng không kém phần lãng mạn, trữ tình. Có thể nhận xét rằng Làng Cù Lần rất mang đậm nét cá tính riêng khiến nó không thể hoà lẫn vào đâu được. Nếu tình cờ đến đây tham quan trong mùa hoa Pơ Ra đang nở rộ, bạn sẽ phải thổn thức rung động vì cảnh vật đẹp tuyệt vời như một bức tranh thiên nhiên tuyệt kĩ ở nơi đây. Ngoài ra, ngôi làng còn được bao bọc bởi những cánh rừng thông bạt ngàn, trải dài vô tận đan xen với một chút khí trời xe lạnh sẽ càng tô điểm thêm vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí nhưng cũng không kém phần ảo diệu. Thật quá chính xác khi nói rằng nơi đây sẽ làm say đắm lòng của những du khách khi đến thăm quan và nghỉ dưỡng. Nó nằm ở dưới chân núi LangBiang và chắc chắn rằng đây sẽ là một điểm đến lí tưởng cho những tín đồ du lịch đến nghỉ nghơi và tổ chức hoạt động cắm trại.
Nơi đây chính là thánh địa tuyệt mỹ cho những ai đam mê về chụp ảnh
Nơi đây chính là thánh địa tuyệt mỹ cho những ai đam mê về chụp ảnh
Khung cảnh ở đây như một bức tranh tuyệt kĩ khiến cho nó không thể hòa lẫn vào đâu được
Khung cảnh ở đây như một bức tranh tuyệt kĩ khiến cho nó không thể hòa lẫn vào đâu được

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?