Top 10 địa điểm không nên bỏ lỡ khi đến với xứ sở hoa vàng Phú Yên

Từ lâu, thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất nhỏ miền Nam Trung Bộ này những điều đẹp đẽ mà có thể đi nhiều nơi khác mà bạn cũng không thể tìm ra được. Những cảnh trí hoang sơ, trù phú, và yên bình ở Phú Yên sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời đến "quên cả lối về". Chỉ cần một chiếc vé tàu hỏa, xe khách,... hay thậm chí là xe máy là bạn có thể tìm về miền quê thuở ấu thơ của mình, Phú Yên chào đón du khách bằng vẻ thân mật, chất phát như muôn đời vẫn thế. Đến với Phú Yên, bạn đừng quên bỏ qua những địa điểm sau:

Gành Đá Đĩa

Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến nơi đây chính là Gành Đá Đĩa, như một tổ ong khổng lồ với những khối đá muôn vạn hình xếp chồng lên nhau. Đây cũng là địa điểm lý tưởng chụp ảnh cưới tuyệt đẹp dành cho các cặp đôi thích sự phá cách
Gành Đá Đĩa
Gành Đá Đĩa

Hòn Yến

Một vẻ đẹp bình dị đến lạ thường nhưng hết sức thân thiện, gần gũi
Hòn Yến đẹp thơ mộng
Hòn Yến đẹp thơ mộng

Đầm Ô Loan

Ngoài cảnh sắc bình yên cho một chuyến nghỉ cuối ngày thì món đặc sản sò huyết cũng là lý do níu chân du khách tại đây. Mặt đầm rộng, lăn tăn vài con sóng với những đồi mía xanh mướt, nhìn từ xa Đầm Ô Loan như con chim hạc đang cuối mình uống nước
Đầm Ô Loan
Sò huyết đặc sản Đầm Ô Loan
Sò huyết đặc sản Đầm Ô Loan

Mũi Đại Lãnh - Mũi Điện

Nằm ở điểm cực Đông của Tổ Quốc, đây là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền. Thật tuyệt vời biết bao khi được ngắm mặt trời mọc đâm ngang ra biển, lúc nào cũng rì rào sóng nước quả là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi
Mũi Đại Lãnh
Mũi Đại Lãnh
Ngọn Hải Đăng trên Mũi Điện
Ngọn Hải Đăng trên Mũi Điện

Nhất tự sơn

ít ai biết rằng ở Phú Yên cũng có một hòn đảo với con đường đi bộ độc đáo trên biển. Hình dáng đảo tự như chữ nhất trong Hán tự, cứ như bàn tay tài hoa của thiên nhiên đã dùng bút vạch ngang một đường trên nền biển xanh, và có lẽ vì thế nên có tên là Nhất tự sơn
Con đường mòn nối liền tới đảo
Con đường mòn nối liền tới đảo
Du khách chụp hình check-in
Du khách chụp hình check-in

Bãi Xếp

Những ai đã từng xem qua bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thì chắc chắn không thể nào quên được cảnh những đứa trẻ chạy tung tăng cùng nhau thả diều trên nền cỏ xanh mát. Thực tế ở ngoài, bạn không chỉ được nhìn thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà còn chiêm ngưỡng nắng vàng trên biển xanh hòa quyện cùng nhau đẹp đến hút hồn
Bãi Xếp
Bãi Xếp

Biển Bãi Môn

Đây là một trong những bãi tắm rất nổi tiếng ở Phú Yên, là địa điểm lý tưởng cho các bạn vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển, cắm trại và thưởng thức các món ăn đặc sản từ biển khơi.Đặc biệt bãi Môn này nằm ngay dưới chân mũi Đại Lãnh.
Biển Bãi Môn

Cao nguyên Vân Hòa

Được ví như Đà Lạt của Phú Yên, Cao nguyên Vân Hòa nằm ở độ cao 400m, cao nguyên đầy cả nắng, gió và cả sương mờ. Điều thú vị ở nơi này là vào mùa thu khí hậu luôn thấp hơn ở Tuy Hòa, mỗi buổi sáng bạn sẽ thấy sương mờ giăng, cảm giác như đang ở Đà Lạt.
Cao nguyên Vân Hòa

Vũng Rô

Một trong những vịnh đẹp có tiếng ở Duyên hải miền Trung. Ghé thăm vịnh Vũng Rô, bạn còn có thể được nghe câu chuyện huyền thoại về những chuyến tàu không số của con đường Hồ Chí Minh trên biển. Ngoài ra, Vũng Rô còn là thương cảng quan trọng bậc nhất của tỉnh, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Vũng Rô
Vũng Rô

Nhà thờ Mằng Lăng

Nơi đến cuối cùng không thể thiếu xót chính là nhà thờ Mằng Lăng, thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất ở Việt Nam, nơi đây đặc biệt còn lưu giữ cuốn sách in chữ Quốc ngữ đầu tiên của nước ta
Quang cảnh bên ngoài nhà thờ
Quang cảnh bên ngoài nhà thờ
Kiến trúc bên trong Nhà thờ
Kiến trúc bên trong Nhà thờ
Thảo Nguyễn 2016-12-31 23:07:37
Nhất Tự Sơn có nghĩa là một chùa trên núi đó bạn. Khi đến đây tham quan mình được nghe một chú kể lại, là trên đó có một ngôi chùa, mà không biết bây giờ có ai ở không ^_^

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?