Với 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, Việt Nam tự hào là đất nước có văn hóa đa dạng và phong phú. Nét đặc trưng về con người, tính cách, cảnh vật phân hóa rõ rệt ở cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam. Trong đó, Sài Gòn và Hà Nội là hai đầu tàu của đất nước có nhiều điều khác nhau rất thú vị!
Hàng rong
Sự khác nhau thú vị giữa Sài Gòn và Hà Nội còn được thể hiện rõ rệt ở các cách bán hàng rong. Nếu như ở Sài Gòn, bạn thường bắt gặp vài chú, thím nặng nhọc đẩy chiếc xe hàng đi từng con đường ngõ hẻm để mưu sinh thì ở Hà Nội, gánh hàng rong là những hình ảnh thay thế.


Mưa
Mưa ở Hà Nội thường dai dẳng, kéo dài, không lớn, nhưng cứ da diết, rả rích kèm theo những cơn gió lạnh lùa khắp thủ đô trong khi mưa của Sài Gòn chóng đến rồi lại chóng đi.


Đường xá
Có một điểm rất khác giữa Sài Gòn và Hà Nội đó chính là đường phố. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không? Vì đường phố thì ở đâu chả như nhau! Ấy vậy mà đường phố của 2 thành phố này có khá nhiều điểm khác biệt đấy. Đường phố Hà Nội nhìn chung được đầu tư hơn với rất nhiều cầu vượt, cầu đi bộ, hầm chui. Hệ thống đèn giao thông cũng khá khoa học, và có hệ thống camera giám sát ở các ngã tư. Đường phố Sài Gòn nhỏ hơn, không có vẻ gì là hiện đại, đặc biệt.


Giờ giấc ăn nhậu
Người Hà Nội khi vui chơi, nhậu nhẹt thường rất biết giữa mình, còn dân Sài Gòn với tâm lí “thoải mái, chơi xả láng” sẽ lai rai đến tận sáng hôm sau. Có dịp đến Sài Gòn, bạn sẽ thấy rằng hiếm có quán nhậu nào lại đóng cửa trước 23h, trừ khi có biến!


Bắt đầu ngày mới
Nếu như ở Hà Nội, đa số người dân có thói quen chào ngày mới bằng những bài tập thể dục hữu ích thì ở Sài Gòn, người ta vẫn đang ung dung ngủ nướng, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Đối với dân Sài Gòn, lễ tết hay những ngày nghỉ là thời điểm vàng để ngủ thêm tí nữa.


Nước chấm
Ảnh hưởng văn hóa từ phương Bắc nhiều hơn, nước tương đậu nành (hay còn gọi là xì dầu) vẫn được dùng khá nhiều trong bữa ăn hàng ngày của người Hà Nội. Khác với miền Bắc, dân Sài Gòn lại chuộng nước mắm hơn.


Đồ dùng cúng lễ
Thật xui xẻo nếu cô gái nào lại trót dại bày nải chuối tiêu trên bà cúng ông bà tổ tiên trong nhà ở miền Nam. Họ quan niệm, chuối là loại quả không mấy đẹp đẽ về hình dáng và đồng âm với từ “chúi” trong chúi nhủi. Do đó rất kiêng kị. Còn ở Hà Nội, nải chuối xanh là thức cúng vô cùng phổ biến nhé, vừa tiện lợi lại đẹp mắt. Trứng cũng là món ăn rất ít khi được sử dụng trong ngày tết ở miền Bắc, trong khi người Sài Gòn lại rất chuộng thịt kho Tàu trong những dịp này.


Xe đẹp, xe xấu
Chuyện xe cộ cũng rất khác nhau tại hai thành phố, người Sài Gòn có phần dễ tính và phóng khoáng hơn người Hà Nội. Người Hà Nội đánh giá cao về vẻ bề ngoài, thông thường tại một cửa hàng, quán ăn, hay dịch vụ, bạn sẽ bị nhân viên đánh giá ngay từ khi bạn bước xuống xe, và với mỗi khách hàng khác nhau, nhân viên sẽ cư xử khác nhau. Còn với người Sài Gòn, chiếc xe bạn đi đẹp hay xấu, chưa đủ để đánh giá con người của bạn như thế nào


Đồ ăn sáng
Ở Hà Nội, phở là thức quà ăn sáng phổ biến thể hiện sự thanh lịch và tinh tế của người dùng. Trong khi đó, hủ tiếu mới thực sự là "ông hoàng" của các bữa sáng ở Sài Gòn Nhắc đến sự nổi tiếng và thơm ngon của phở, Nguyễn Tuân đã từng ưu ái dành hẳn một tác phẩm về bình luận về món ăn này. Khác hẳn với miền Nam, thường người ta chỉ quen với tiếng ra của những ông hủ tiếu gõ.


Chửi nhau
Từ ngữ đa dạng, phong phú, hơn nữa lối sống tế nhị, lịch sự ăn sâu nên ngay cả trong cách chửi, người Hà Nội cũng phải khéo léo. Chỉ riêng việc mất cắp con gà, dân miền Bắc đã có thể ứng khẩu thành văn khi có nguyên một bài để chửi. Trái lại, ở Sài Gòn, người ta thể hiện thái độ không ưng ý bằng những từ rất "hàm ngôn" và "dễ hiểu"!


Cảnh sát giao thông
Hình ảnh cảnh sát giao thông ở Sài thành trông cực ngầu với mẫu Helmet trùm kín, còn ở Hà Nội lại giản dị hơn với thể loại mũ vải hoặc mũ cối.


Các mùa trong năm
Hà Nội có bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân có mưa phùn cực kì khó chịu, đường phố lúc nào cũng ẩm ướt, mùa hè thì nóng thôi rồi, cả thành phố giống như một cái chảo lửa, mùa đông thì lại siêu lạnh. Hà Nội chỉ đẹp nhất vào mùa thu. Trời mùa thu mát mẻ, thoáng đãng, nắng dịu vàng nhạt. Sài Gòn rất đơn giản, chỉ có 2 mùa: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thời tiết nắng nóng ban ngày, ít thấy mưa. Ngược lại, mùa mưa thì ngày nào cũng có mưa, đặc biệt vào tầm chiều. Mưa thối đất thối cát, mưa phủ hết con đường, mưa ngập lụt con phố.


Phố và Quận
Đây là một điểm khá thú vị giữa hai thành phố. Nếu như ở Hà Nội, bạn chẳng cần biết mình ở phường nào, quận nào, chỉ cần biết tên phố vậy là xong. Bạn bè tụ tập nhau cũng chỉ cần nói ngắn gọn số nhà, tên đường phố. Còn Sài Gòn rất rộng lớn, các quận phân cách nhau rõ ràng và có vô vàn đường phố trùng tên nhau. Vì vậy, nếu vào Sài Gòn, bạn nhất định phải nhớ rõ tên phường và quận nơi bạn muốn đến nhé!


Cà phê vỉa hè – Trà chanh chém gió
Không quá cầu kì, kiểu cách, người dân ở Sài Gòn sẵn sàng ngồi bệt ở những tán cây gần nhà thờ Đức Bà để tán gẫu vài câu chuyện vui với bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ do thói quen ngồi bệt nên cái tên “cà phê bệt” cũng từ đó mà ra. Còn ở Hà Nội, người ta thường có sở thích “trà chanh chém gió” đủ chuyện trên đời bên những vỉa hè quen thuộc. Mộc Châu, Sơn La hay Phú Thọ,... đó là những đồi chè xanh mướt nổi tiếng cung cấp những tách trà Bắc thơm lừng.


Mua hoa
Ở Sài Gòn, muốn mua hoa bạn phải vào chợ, hoặc cửa hàng hoa. Tô điểm cho Hà Nội là những gánh hàng rong hoa sặc sỡ. Đơn sơ, giản dị mà vẫn xinh đẹp vô ngần.


Tám chuyện điện thoại
Ngoài Hà Nội, người ta vô tư đứng ngay ngã tư điện để móc điện thoại ra nghe mà không sợ bất cứ điều gì. Nhưng nếu cùng thực hiện hành vi này ở trong Nam, chiếc điện thoại của bạn không chắc đã còn nhé!


Phong cách phục vụ
Nhân viên phục vụ ở Sài thành xưa nay vốn nổi tiếng trong việc làm hài lòng lòng khách. Nếu đang nóng vội mà chờ cô phục vụ quá lâu, bạn có thể mắng vài câu để tỏ thái độ bực dọc, đảm bảo cô lễ tân xinh đẹp vẫn tươi cười nhẹ nhàng. Trong khi đó, ở Hà Nội thì còn lâu nhé. Rất có thể bạn nhận được một câu không thể phũ hơn trong trường hợp tương tự đấy: “Không chờ được thì biến, ông đếch cần!”


Kế sinh nhai của trẻ nhỏ
Để có tiền bươn chải cho cuộc sống, những em nhỏ ở Hà Nội chọn nghề đánh giày làm nguồn sống qua ngày. Còn ở Sài Gòn, vé số mới là nghề phổ biến của những em bé phải ra đời sớm.

