Tôi đã có một mối tình đôi khi khiến nhiều người phải gen tị. Đó là hơn 5 năm tôi sống chọn trong sự yêu thương và bao bọc từ anh. Tôi đã nghĩ tôi là đứa con gái may mắn, là đứa con gái tuy chẳng có gì nổi trội nhưng lại có 1 tình yêu đáng tự hào. Nhưng đó là chuyện của gần 1 năm về trước, bây giờ tôi không còn những suy nghĩ ấy nữa, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Không thể quên chứ không phải không muốn quên. Kí ức chẳng ai có thể bắt xóa sạch được, nhưng là con gái không cần yêu ai quá sâu đậm mà hãy để họ mãi nhớ tới mình. Từ đó tôi bắt đầu yêu bản thân và khi biết tin “ Người yêu cũ có người yêu mới ’’ tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn và càng yêu bản thân mình nhiều hơn.
Đừng sợ khi bất chợt gặp lại nhau

Tập trung cho công việc và học hành
Sẽ chẳng có khoảng thời gian nào để phát triển sự nghiệp tốt hơn thời gian này. Sau chia tay, bạn đừng dùng những khoảng thời gian rảnh để suy nghĩ vẩn vơ hay nuối tiếc, hãy biến đâu khổ thành động lực và tập trung phát triển công việc của mình, làm thêm một việc gì đó, hoặc dành thời gian học những gì bạn thấy hứng thú. Bạn cũng có thể chọn một ngôn ngữ mới, một môn nghệ thuật hoặc thể thao để lấp những khoảng thời gian trống của mình.

Tận hưởng cuộc sống
Bạn nhận ra việc họ có người mới bây giờ đối với bạn chỉ nhẹ nhàng như 1 hạt cát trôi dạt giữa đại dương. Hãy nắm lấy cơ hội ! Hiện tại, cuộc sống bạn vẫn ổn, đây chính là cơ hội để khám phá bản thân, tìm lại những sở thích, những món ăn bạn đã từng thích mà người đó không ăn được hay là tập ăn những món ăn mà trước kia họ thích còn mình thì không tài nào nuốt nổi. Nếu như trước kia thích màu tím và gét màu hồng thì bây giờ là cơ hội thích cả 2 màu. Thay vì sau khi chia tay bạn không giám đến những quán quen mà 2 đứa từng đến, hay đi qua những con đường quen thuộc có thể viết dài 2 cuốn nhật kí. Bây giờ là lúc để bạn quay lại những nơi đó, cùng bạn bè và sau này là cùng nửa kia của bạn. Bởi chúng đâu có tội và lại rất đẹp nữa đúng không ?

Ít quan tâm về người cũ
Có nhiều cô gái, khi người yêu cũ có người yêu mới là tìm mọi cách có được thông tin của cô gái kia, rồi ngày ngày vào facebook hai người, nhìn từng câu chữ, đọc từng comment, xem từng hình ảnh. Có thể nàng chỉ cố tìm ra một tia hi vọng gì đó, hi vọng người kia còn nhớ đến mình, hay tự tìm lý do “mình xinh hơn cô ấy, mình hiền hơn, công việc ổn định hơn cô gái kia…” mà an ủi mình.
Cô gái ạ, làm như vậy liệu có ích gì không? Bởi chuyện của em và người ấy đã kết thúc, nên em hãy cứ an nhiên sống cuộc sống của mình. Đừng quan tâm quá nhiều nữa, xét cho cùng, mọi người cũng đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi.

Phải thật thành công

Đừng vội vàng

Đi du lịch 1 mình

Kết nối lại bạn bè

Cứ tự nhiên khi gặp lại anh ấy
Trái đất thật rộng lớn, nhưng đôi khi cũng quá đỗi nhỏ bé. Cũng cùng một thành phố, có những người cả đời không gặp nhau nổi một lần, nhưng cũng chính thành phố đấy, lại không biết bao nhiêu lần em chạm mặt người, cho dù cả hai đã chẳng còn yêu.
Gặp lại nhau, chắc hẳn cả hai đều ngượng ngùng. Nhưng cô gái này, đừng lảng tránh hay sợ hãi nhé, hãy cứ thật bình tĩnh mà đối mặt với anh ấy. Chỉ cần mỉm cười thật tươi, gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau, em sẽ thấy mọi thứ thật ra đơn giản và nhẹ nhàng hơn mình nghĩ nhiều đấy.

Đừng nhớ về kỉ niệm quá nhiều
Sau sự tan vỡ của một mối quan hệ lâu dài, người ta thường hoài niệm về những những điều tốt đẹp đã làm cùng nhau. Điều này có thể hiểu được. Sau khi vượt qua được khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vì ít nhất bạn đã từng sống hết mình trong quá khứ với những điều vui vẻ ấy. Vậy nên, bạn không cần bắt bản thân phải quên đi những kỉ niệm đã có.
Tuy nhiên, bạn cũng không thể dành tất cả thời gian để hoài niệm, điều này chỉ khiến bạn càng khó vượt qua được những tổn thương của hiện tại. Khi một mối quan hệ kết thúc, nghĩa là đã có điều gì đó mà lỗi nằm ở bạn. Mỗi khi bản thân nhớ về những kỉ niệm đẹp, bạn cũng hãy dành thêm một ít thời gian để tìm xem bản thân có lẽ đã sai ở đâu đó và quyết định chia tay là tốt cho cả hai. Điều này giúp bạn nhanh chóng ổn định tinh thần và những gì cả hai đã có cùng nhau cũng trở nên đẹp đẽ hơn.

Thoát khỏi hi vọng mong manh: “Còn yêu sẽ quay trở về’’

Chăm sóc và thay đổi bản thân
Từ ngày yêu nhau, đã bao lâu rồi nàng không tự dành cho mình một buổi sáng lang thang, một buổi chiều lười biếng ngồi đọc sách, hay một buổi tối shopping thả ga không lo lắng? Nhân lúc đang tự do, nàng hãy cứ làm những việc mình muốn.
Nếu đã thấy quá buồn chán, nàng cũng có thể dành thời gian này để thay đổi phong cách của bản thân. Sao nàng không thử một kiểu tóc mới, một phong cách ăn mặc mới? Những thay đổi nhỏ sẽ tạo nhiều cảm hứng và cảm giác yêu đời hơn cho nàng. Biết đâu một ngày, nàng lại quên béng luôn “kẻ đáng ghét” kia cùng người yêu mới của anh ta đấy chứ!

Cắt tóc ngắn hoặc nuôi tóc dài

Không biến mất trên Mạng xã hội

Đừng làm chuyện dại dột khi tức giận
Nếu bạn vẫn còn khóc vì người cũ và mong muốn cả hai quay trở về bên nhau thì hãy bỏ qua suy nghĩ đó. Do nhiều người quay về với nhau chỉ để trả thù chứ không phải vì yêu nhau. Vì tôi hận anh nên tôi không cho phép anh tìm được hạnh phúc. Từ đó, bạn cũng đồng nghĩa hành hạ chính bản thân mình.Thậm chí nhiều người còn cố tìm một người tài giỏi hơn để không ngừng khích bác đối phương. Điều này khiến bạn cô đơn hơn và tự dày vò trong một mối quan hệ mà chính mình không hề thuộc về. Đừng yêu mù quáng hoặc quay về chỉ vì trả đũa, chơi đùa cảm xúc của người yêu cũ. Lúc này, có lẽ bạn đã trở thành một người thứ ba trong mối quan hệ của một ai đó rồi.

Đi chơi xa với bạn thân
