Top 10 Phát ngôn hài hước nhất của các ông chồng.

Người ta vẫn nói hôn nhân là cuốn tiểu thuyết diễm tình mà hai nhân vật chính đã chết ngay từ chương đầu tiên. Vậy nên có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa các ông chồng bà vợ. Hãy đọc bài viết dưới đây để thấy rằng, các ông chồng vui tính của chúng ta đã có những phát ngôn hài hước thế nào về cuộc sống hôn nhân và người phụ nữ bên cạnh mình.

Anh không thích soi gương chải chuốt đâu, mỗi lần như vậy lại có một gã rất đẹp trai trong gương cứ nhìn anh không chớp mắt.

Đến mức này thì các cô vợ cũng phải chào thua. Một gã đàn ông cẩu thả, luộm thuộm nhưng lúc nào soi gương cũng hốt hoảng vì độ đẹp trai và hấp dẫn của mình. Thay vì tự tin quá đáng hãy chăm sóc cho vẻ bề ngoài nhé các quý ông. Chỉ cần gọn gàng ngăn nắp và biết chia sẻ công việc nhà thôi, trong mắt vợ các anh đã là soái ca rồi!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Rượu cũng nấu từ gạo mà ra. Thay vì ăn thì anh uống cho nhanh cũng được. Em cứ khó chịu làm gì!

Chắc hẳn chỉ có những con sâu rượu mới có đủ tự tin để nói lý lẽ thế này. Đấng nam nhi nào cũng ít nhất một lần trở về nhà trong tình trạng ngất ngưỡng say và miệng đầy mùi rượu. Nếu lần sau, các quý phu nhân vẫn cau có khó chịu, các anh hãy sử dụng tuyệt chiêu này. Đảm bảo người vợ khó tính nhất cũng không thể chối cãi được đâu. Các anh nói chí lý quá rồi, cơm hay rượu cũng từ gạo mà ra cả.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ra đường sợ nhất kẹt xe, về nhà sợ nhất "Mình ơi đưa tiền"

Theo lẽ thường, đàn ông là trụ cột trong nhà và có trách nhiệm kiếm tiền mang về cho vợ giữ. Hầu như nhà nào cũng vậy và có rất ít ngoại lệ nhưng chẳng hiểu tại làm sao mà cứ đến ngày nhận lương rồi thuyên chuyển tiền sang túi vợ là các anh lại la toáng cả lên khiến các chị vợ lại thấy mình có lỗi. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi ấy cũng chỉ kéo dài trong khoảng nửa tiếng thôi rồi đâu lại đóng đấy, họ lại tiếp tục chờ đợi đến ngày này tháng sau để được hân hoan hơn cả trúng sổ xố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đến sống chung với em anh còn dám làm, vậy thử hỏi trên thế gian anh còn sợ điều gì nữa?

Dường như các đức ông chồng đã quên mất, ngày xưa họ đã vất vả đánh bại bao nhiêu đối thủ để chinh phục được trái tim người đẹp, cũng là người vợ bây giờ. Họ cả thèm chóng chán ư? Không, chỉ là nhất thời bông đùa thôi. Thử sống thiếu vợ một ngày xem, cơm không ai nấu, con cái không ai giữ, nhà cửa không ai dọn dẹp... các anh sẽ thấy thế gian này mới đáng sợ làm sao!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mày thì chó nó lấy

Đêm tân hôn 2 vợ chồng đang ngủ bỗng người chồng ngồi dậy cười:

- Vợ: Anh sao vậy?

- Chồng: Anh không sao?

- Vợ: Sao nhìn e cười?

- Chồng: Mẹ a bảo người như anh có chó nó lấy, hihi.

Cô vợ nghe vậy thì nên khóc hay cười đây?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau 5 rưỡi chiều chưa biết ai giàu hơn ai đâu. Em cứ yên tâm.

Đa số các bà vợ vẫn chưa bao giờ hài lòng với số lương hàng tháng chồng đem về nhà. Vậy nên các ông chồng cũng nhanh chóng tìm ra một tuyệt chiêu. Chỉ cần vợ nhắc đến tiền, ngay lập tức họ sẽ rút tờ vé số mới mua và tự tin, dõng dạc tuyên bố: "Sau 5 rưỡi chiều chưa biết ai giàu hơn ai đâu. Em cứ yên tâm!"

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người ta giàu nên đi xe hơi uống bia ôm. Anh nghèo nên đi xe ôm uống bia hơi. Có gì đâu sao em phải thắc mắc.

Khi trông đợi kết quả đổi đời từ vé số không thành công, các ông chồng lắm chiêu sẽ tìm ra cách đối đáp. Người giàu đi xe hơi uống bia ôm. Người nghèo đi xe ôm uống bia hơi. Suy cho cùng cũng chỉ khác nhau vị trí của vài câu chữ. Thật logic phải không nào!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ là thứ tài sản quý giá như kho báu, vậy nên đôi lúc ta chỉ muốn chôn xuống đất thật nhanh.

Có lẽ đã không ít lần các quý ông phải thốt lên câu nói đầy ai oán này. Tất nhiên, không một ai đủ can đảm phát ngôn trước mặt vợ. Trừ khi gã đó muốn lãnh hậu quả thương tích đầy mình. Có chăng chỉ là những lúc trà dư tửu hậu cùng anh em chiến hữu. Ai cũng muốn được dịp "chém gió" thể hiện với bạn bè. Nhưng khi về đến nhà câu nói đó chắc chắn sẽ được rút gọn còn một nửa: Vợ ơi, đối với anh, vợ quý giá như kho báu vậy!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bài thơ nịnh vợ

Trong dân gian vẫn thường truyền tụng những “chân lý” bất di bất dịch: “Nhất vợ nhì giời”, “Lệnh ông không bằng cồng bà”, “Thuận vợ thuận chồng tát Bể Đông cũng cạn”, “Giàu về bạn sang về vợ”... Trong Kinh Thánh thì giải thích người đàn bà vốn được làm nên từ một xương sườn của người đàn ông. Vì thế nên tình nghĩa vợ chồng, như người ta thường nói, muôn đời là nghĩa tao khang. Thế nên đàn ông nịnh vợ một chút như này cũng là lẽ thường tình:


"Ngày xưa sợ vợ là sai

Bây giờ sợ vợ ta oai nhất vùng

Ngày xưa sợ vợ là khùng

Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay

Ngày xưa sợ vợ là đần

Bây giờ sợ vợ muôn phần vẻ vang."

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão

Từ cổ chí kim, thiên hạ ai chẳng muốn trường sinh bất lão. Thời xưa, các vị đế vương như Tần Thủy Hoàng, Chu Thường Lạc, Ung Chính đều cất công đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Ngày nay các nhà khoa học đang gia sức giải mã sự lão hóa để tìm ra phương pháp khiến cho con người bất tử như sau:


"Kính vợ đắc thọ,
Sợ vợ sống lâu,
Nể vợ bớt ưu sầu,
Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo.
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung, là ngậm máu phun người.
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc, là trời đánh thánh đâm,
Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói.
Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ.
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi " ăn vụng", là ngũ mã phanh thây ...
Vợ hát mà khen hay, là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời, là thuận theo ý trời..ý trời cái mà ý trời..."

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?