Top 10 Vùng đất bị bỏ hoang đáng sợ nhất thế giới

Trên thế giới có những nơi đã bị con người lãng quên vì một số nguyên nhân nào đó, điều này đã vô tình khiến chúng ta khi bước vào những vùng đất như vậy hệt như bước vào một ngôi nhà ma, hay thị trấn ma... Hãy cùng toplist tìm hiểu đó là những nơi nào nhé!

Thành phố “ma” Leith Harbour ở Nam Cực

Vào đầu thế kỷ 20, rất nhiều công ty đánh bắt và chế biến cá voi đã xuất hiện tại thành phố Grytviken, đảo Nam Georgia, Nam Cực của nước Anh. Thế nhưng, những gì diễn ra lại trái ngược so với không khí tấp nập cách đây một thế kỷ. Băng tuyết đã ăn mòn gần hết những ngôi nhà xinh đẹp một thời. Những người từng sinh sống ở đây giờ đã chết hay chuyển tới nơi khác. Nơi mà 500 tay săn và chế biến cá voi sinh sống cùng gia đình của họ xưa kia thì giờ chỉ còn lại những chú hải cẩu, cùng chim cánh cụt và một vài ba khách du lịch đến ghé thăm.
Thành phố phát triển thịnh vượng hôm nào giờ chỉ toàn là hải cẩu. Trạm Grytviken cuối cùng cũng đã phải giải thể vì hàng tồn đọng quá nhiều và trang thiết bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Nhiều thợ săn thì trở thành lính hải quân để đi phục vụ chiến tranh.
Thành phố “ma” Leith Harbour ở Nam Cực

Thành phố ma Pripyat

Một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã xảy ra vào năm 1986 tại thành phố Bắc Ukraine. Những đám bụi phóng xạ từ vụ nổ ấy đã bao trùm lên không chỉ khắp Ukraine mà còn lan rộng tới lãnh thổ lân cận như Nga, Đông Âu, Anh, Mỹ….Trước khi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ ấy, Pripyat là thành phố vô cùng sầm uất khi có tới 50.000 cư dân sinh sống. Không ai ngờ rằng thành phố này lại bị bỏ hoang một cách đột ngột và kinh hoàng đến vậy vào năm 1986. Ngày nay, nơi này vẫn là khu vực cách ly, tuy vậy thì chim chóc và động vật đã kéo về đây sinh sống rất nhiều. Dù vẫn chưa an toàn cho người ở thế nhưng Prypiat đã được cho phép mở cửa đón khách thăm quan.
Thành phố ma Pripyat

Thị trấn ma Kolmanskop

Cách đây khoảng hơn 100 năm, thị trấn Kolmanskop nằm trên sa mạc ở Namibia đã từng phát triển rất thịnh vượng, thế nhưng hiện tại nó đã trở thành một thị trấn “ma” và đang dần bị nhấn chìm bởi bão cát sa mạc. Trước đây, nó đã từng là khu vực khai thác đá trong một sự bùng nổ kim cương vào đầu những năm 1900, thế nhưng nó đã bị bỏ hoang hơn 50 năm sau khi đá quý lớn hơn khi mà đã được tìm thấy ở phía nam.
Thị trấn ma Kolmanskop

Đảo ma North Brother

Đã được thành lập vào năm 1885, bệnh viện Riversida đã được xây dựng ở phía Bắc đảo North Brother để phục vụ cho những người bị bệnh lao và các bệnh khác. Sau đó thì bệnh viện Riverside lại trở thành nơi chữa trị cho các bệnh nhân mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm. Đến năm 1930, thì những bệnh viện lớn và hiện đại đã được xây dựng tại nhiều nơi khác trong thành phố New York, và những căn bệnh truyền nhiễm đã không còn lây lan mạnh, số người phải cách ly đã dần dần ít đi, khiến cho hòn đảo này đần dần bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ.
Đảo ma North Brother

Công viên ma Six Flags

Vào năm 2005, đã sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, công viên Six Flags New Orleans buộc phải đóng cửa do cơn bão Katrina. Công viên đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước biển và nước mưa suốt hơn một tháng trời, gây hư hại vô cùng nghiêm trọng. Đã gần 10 năm trôi qua thế nhưng hậu quả mà cơn bão để lại vẫn hiện hữu một cách rõ rệt. Khi được ghé thăm New Orleans, đảm bảo nhiều người sẽ rất tiếc nuối và có chút sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh hoang vu và âm u của Công viên Six Flags – nơi đã từng rất nhộn nhịp với tiếng cười nói, nô đùa và các màn trình diễn ánh sáng vô cùng ấn tượng. Có một số tin đồn rợn người về công viên này như: nhiều du khách đã tới đây cho biết có thể nghe thấy cả tiếng cười hay la hét từ xa vọng lại. Với vẻ hoang tàn và ám ảnh như vậy, công viên đã được dùng làm bối cảnh quay cho một số bộ phim xác sống.
Công viên ma Six Flags

Nhà tù Penitentiary (Pennsylvania, Mỹ)

Penitentiary có vị trí nằm ở phía đông Philadelphia và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ năm 1829 cho tới năm 1971. Đây đã từng là nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ ở thời điểm hiện tại, và một trong số đó là Al Capone. Sau khi nhà tù đóng cửa, thì nó đã trở thành một cột mốc lịch sử của Quốc gia Mỹ, đồng thời cũng là một bảo tàng để các tour du lịch hướng dẫn và triển lãm nghệ thuật với nét hoang sơ mà đầy kinh dị.
Nhà tù Penitentiary (Pennsylvania, Mỹ)

Khu trung tâm vui chơi Jazzland – New Orleans

Được mở cửa vào năm 2002 thế nhưng Jazzland lại bị phá huỷ trong nước lũ bởi cơn bão Katrina tàn phá vào năm 2005. Công viên này không được xây dựng lại và hiện vẫn thuộc sở hữu của chính quyền thành phố New Orleans. Với khung cảnh ma mị và đầy kinh dị, chắc chắn rằng khi một ai đặt chân đến đây cũng phải khiếp sợ.
Khu trung tâm vui chơi Jazzland – New Orleans

Nhà ga Canfranc

Đây đã từng được xem là một trong ba nhà ga lớn nhất của châu Âu, Estacion Canfranc là một nhà ga quốc tế xây dựng từ năm 1928 tại ngôi làng Canfranc, Tây Ban Nha, nằm gần khu vực biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Vào những năm 1970 nhà ga đã buộc phải dừng hoạt động sau vụ tại nạn xe lửa quốc tế đã khiến cho một cây cầu kế bên bị phá hủy toàn bộ. Hiện nay, nơi đây chỉ còn là một đống hoang tàn của sắt thép đã hoen gỉ, cùng với thời gian đã thêu dệt nên các câu chuyện kinh dị và hết sức hoang đường
Nhà ga Canfranc

Khách sạn ma Del Salto

Del Salto là một khách sạn rất đẹp nằm trên sông Bogota cách thủ đô Colombia khoảng 30 km về phía tây nam. Khách sạn này hầu như trống rỗng và bị bỏ rơi trong suốt hai thập kỷ qua. Danh lam thắng cảnh đẹp quanh đó thì nhiều vô kể nhưng thác gần nơi ấy lại là một trong những nơi ô nhiễm thuộc hàng bậc nhất trên thế giới, vì thế El Hotel del Salto còn được gọi là khách sạn “ám ảnh nhất”. Vào năm 1928, El Hotel del Salto đã được xây dựng như một lâu đài cho các tầng lớp người Colombia, tuy nhiên nó sẽ chẳng bao giờ đón bất kỳ một vị khách nào nữa ngay cả khi họ rất muốn ở lại, mà sẽ được dùng như là một bảo tàng Đa dạng sinh học và Văn hóa.
Khách sạn ma Del Salto

Viện điều dưỡng Beelitz

Bệnh viện Beelitz-Heilstätten đã được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1898 – 1930, gồm có 60 tòa nhà khác nhau thuộc phía tây nam Berlin, nước Đức. Nơi này đã được xây dựng như một viện điều dưỡng lý tưởng dành cho những người mắc các bệnh liên quan đến phổi, và nhất là bệnh nhân lao.
Trong Thế chiến thứ nhất, nơi này đã được sử dụng như là một bệnh viện quân sự dành cho quân đội nước Đức. Vào khoảng thời gian từ năm 1915 -1916, Beelitz-Heilstätten đã chữa trị thành công cho một người lính trẻ bị thương trong trận đánh Somme. Người lính đó về sau đã trở thành một trùm phát xít, Adolf Hitle. Với sự kỳ bí, rùng rợn, thì bệnh viện bỏ hoang tại Berlin này cũng đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách hiếu kỳ.
Viện điều dưỡng Beelitz

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?