Tên hề Joker, kẻ luôn muốn chống lại loài người trong bộ phim Batman được đánh giá là nhân vật phản diện mê hoặc nhất mọi thời đại. Chính sự thông minh, quái dị đã khiến Joker tạo được sức hút cực lớn với giới trẻ và những triết lý vô cùng độc đáo mà khi đọc nó, chúng ta đôi lúc phải giật mình suy nghĩ
“Thời buổi này chẳng trông cậy ai được. Phải tự mình làm hết mọi việc”.
Câu nói cũng khuyên chúng ta không nên ỷ lại, trông chờ vào một ai đó, kể cả đó là những người thân thiết. Mỗi người có một cuộc sống của riêng mình và ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống đó.

“Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc”
Nếu tất cả chúng ta đều sống theo những nguyên tắc thì đó không phải cuộc sống mà chỉ là sự tồn tại, khi ấy chúng ta giống như một cỗ máy và không còn là chính chúng ta nữa, không phát huy được sự sáng tạo trong bản thân mình.

“Khi gặp chuyện ngặt nghèo, những những con người văn minh này sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hiểu không? Tao không phải quái vật, tao chỉ đi trước thời đại thôi”.

"Họ cười tao vì tao khác họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau!"
Khi số đông cùng đồng tình về vấn đề nào đó thì thường sinh ra sự ngộ nhận và không suy xét kỹ càng vấn đề từ đó sinh ra sự bảo thủ. Hay ở một khía cạnh khác mỗi người với mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, môi trường khác nhau thì nên có một lối sống, một phong cách sống và một quan điểm sống riêng biệt của bản thân cho mỗi một vấn đề, không nên adua, sống theo người khác, bắt chước người khác. Đó chính là ẩn ý của Joker!
Einstein và nhiều nhà khoa học khác đã từng ở trong tình trạng như Joker vậy, và họ có cười chúng ta không?

“Tao tin rằng những gì không thể giết chết mày sẽ làm mày khác biệt hơn”.

“Khi không còn những thằng như tao, ai sẽ cần đến mày chứ, người hùng?”
Mọi thứ đều có tính hai mặt của nó, các cá thể trong thể giới đều dựa vào nhau để sinh tồn, dù đó có là đối địch hay tương trợ nhau. Khi cáo thỏ hết thì cung nỏ cũng chả để làm gì, hoặc nếu không có những con sói luôn rình rập thì bầy cừu sẽ không có được những khả năng lẩn trốn nhanh nhạy.

“Chúng mày có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ dưới gầm giường trong khi nó đang ở bên trong chính chúng mày”
Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả, vậy nên trước khi đi tìm "con quỷ dưới gầm giường" hãy tự soi xét lại bản thân mình liệu có ẩn chứa "một con quỷ" nào đó không?

"Nếu mày giỏi việc gì, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí!"
Ví dụ bạn là một người nấu ăn rất ngon và thích giúp đỡ mọi người. Bạn dự định mở một cửa hàng để nấu đồ ăn miễn phí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên hãy nghĩ xem nếu bạn làm như vậy thì những cửa hàng khác liệu họ có thể tồn tại được không? Rồi những vị khách khi được ăn miễn phí họ sẽ đến quán của bạn thường xuyên, vô hình chung bạn đã tạo cho họ sự ỷ lại, không cần cố gắng mà vẫn đạt được lợi ích.
Chính vì vậy mà nếu như bạn có tài năng trong mỗi một lĩnh vực nào đó thì quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân bạn mà còn liên quan đến cả một cộng đồng xung quanh.

“Không quan trọng mày là ai, đừng mất công thanh minh, những gì mày đang làm, sẽ định nghĩa con người mày”
Câu nói "Chiếc áo không làm nên thầy tu" cũng mang hàm ý tương tự như vậy. Không phải tất cả những cảnh sát, bác sĩ đều làm những việc tốt, không phải cứ là tội phạm thì lúc nào cũng gây ra tội ác, mà điều quan trọng nằm ở những gì chúng ta đang nghĩ, đang làm.

Thảo luận về Bài viết