Top 10 Vườn hoa đẹp nhất thế giới bạn nên đến một lần trong đời

Hoa là món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người, nếu là người đam mê các loài hoa và thích đắm mình vào khung cảnh tự nhiên thơ mộng thì hẳn những vườn hoa dưới đây sẽ khiến bạn mê mẩn. Hãy cùng Chúng tôi dạo quanh một vòng thế giới ngắm nhìn những thiên đường hoa này nhé!

Cánh đồng hoa tulip – Keukenhof, Hà Lan

Hoa tulip đã xuất hiện trên nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng chỉ khi đến với Hà Lan – quê hương hoa tulip người
ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa của loài hoa này. Keukenhof thuộc thị trấn Lisse, cách thủ đô Amsterdam, Hà Lan khoảng 40 phút đi xe buýt. Người ta gọi Keukenhof là khu vườn châu Âu - vườn hoa lớn nhất thế giới (32 ha) với hơn 100 giống hoa tulip khác nhau.


Từ trên cao nhìn xuống, những cánh đồng hoa tulip nở rộ tựa như một tấm thảm bảy sắc cầu vồng khổng lồ, chạy
dài tới tận chân trời, cảnh tượng này khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi ngất ngây, chỉ muốn chạy nhanh đến hòa mình vào biển hoa mênh mông đó.


Đến với xứ sở của hoa tulip Hà Lan, các du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những thắng cảnh đẹp nổi tiếng như cung điện Hoàng Gia, hải cảng Rotterdam hay khu đồng quê Zaanse Schans, du thuyền khoe sắc trên sông Amstel…mà du khách còn được thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc tại Công viên Keukenhof.

Vườn hoa Tulip
lớn nhất thế giới này chỉ mở cửa vào 2 tháng, khoảng từ giữa tháng 3 cho tới giữa tháng 5, nhưng mỗi năm Keukenhof đều thu hút hơn 700.000 khách du lịch đến từ khắp các nơi trên thế giới về đây.

Cánh đồng hoa tulip – Keukenhof, Hà Lan
Cánh đồng hoa tulip – Keukenhof, Hà Lan
Cánh đồng hoa tulip – Keukenhof, Hà Lan
Cánh đồng hoa tulip – Keukenhof, Hà Lan

Cánh đồng hoa dại ở Vườn Quốc gia Mount Rainier, Mỹ

Vườn Quốc gia Mount Rainier sở hữu hệ động thực vật đa dạng, là một trong những địa danh được đông đảo du khách yêu thích khi đặt chân đến nước Mỹ. Nơi đây hiện tại có vườn hoa đẹp hệt như xứ sở thần tiên.

Là sự kết hợp của hoa sim tím, hoa thủy tiên vàng, hay thảm cỏ xanh mướt, trông từ đằng xa vườn hoa như một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp, rạng rỡ, dễ làm hút hồn bất cứ du khách nào. Và ngoài vườn hoa, du khách cũng có cơ hội quan sát cuộc sống của vô số loài động vật quý hiếm sinh sống tại vườn quốc gia.


Vườn quốc gia Mount Rainier nằm ở phía Đông Nam thành phố Seattle, bang Washington là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của nước Mỹ, được mệnh danh là xứ sở thần tiên nổi tiếng với những đồng cỏ hoa dại muôn màu tưởng chừng bất tận.


Hoa dại ở đây đầy đủ sắc màu, đủ chủng loại và đặc biệt là nở quanh năm, mùa nào cũng thấy màu hoa tươi thắm phủ khắp. Vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống của đồng cỏ và vườn hoa dại nơi đây đã khiến không ít du khách phải si mê.

Cánh đồng hoa dại ở Vườn Quốc gia Mount Rainier, Mỹ
Cánh đồng hoa dại ở Vườn Quốc gia Mount Rainier, Mỹ
Cánh đồng hoa dại ở Vườn Quốc gia Mount Rainier, Mỹ
Cánh đồng hoa dại ở Vườn Quốc gia Mount Rainier, Mỹ

Vườn hoa tử đằng Ashikaga – Nhật Bản

Hoa viên Ashikaga (tọa lạc tại 607, Hasamacho, thành phố Ashikaga-shi, tỉnh Tochigi) trồng các loài hoa nở suốt bốn mùa như mẫu đơn, đỗ quyên đỏ, hoa hồng hay tú cầu. Nhưng nổi tiếng nhất là hoa tử đằng với lễ hội hoa được tổ chức từ trung tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 5 hàng năm. Theo tiếng Nhật thì hoa tử đằng được gọi là hoa Fuji còn tên tiếng Anh của loài hoa này là hoa Wisteria - loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Hoa tử đằng là thân cây gỗ, cành cây lại là dạng dây leo, hoa thường mọc thành chùm nối dài khoảng 80 – 100 cm và rủ xuống. Hoa tử đằng (còn gọi là fuji) có nhiều sắc độ, từ xanh dương, hồng đến trắng, vàng, phổ biến nhất là màu tím. Tại Ashikaga trồng khoảng 350 gốc dây leo hoa tử đằng tạo nên “đường hầm hoa” đẹp mắt, trong đó có một gốc cổ thụ gần 150 năm tuổi.

Đặc biệt, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hoa viên Ashikaga lộng lẫy khi về đêm với các dàn hoa tử đằng đều được thắp đèn chiếu sáng. Những dàn tử đằng xếp tầng khoe sắc đẹp tựa trong những khung hình cổ tích. Với người Nhật, hoa fuji mang ý nghĩa tình yêu bất diệt, vì rễ cây bám sâu và chắc, là đề tài được đưa vào thơ ca, nhạc họa. Những công nhân trồng hoa mất nhiều thời gian tạo “đường hầm hoa tử đằng” trải dài gần 100 m, tạo dáng cho cây để leo cao đến 20 m khỏi mặt đất và lan rộng trên 10 m theo chiều ngang. Khi hoa nở rủ xuống thành chùm dày tím biếc. Giàn hoa tử đằng màu trắng khoe sắc bên cầu tại hoa viên Ashikaga. CNN từng chọn hoa viên này nằm trong top 10 điểm đến đáng mơ ước năm 2014 với đặc sản mùa hoa tử đằng.

Vườn hoa tử đằng Ashikaga – Nhật Bản
Vườn hoa tử đằng Ashikaga – Nhật Bản
Vườn hoa tử đằng Ashikaga – Nhật Bản
Vườn hoa tử đằng Ashikaga – Nhật Bản

Cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany - Ý

Nằm ở miền Trung của nước Ý, Tuscany được biết đến như là Vùng đất khởi nguồn của phong cách văn hóa thời kỳ phục hưng Italy. Với nhiều danh lam thắng cảnh cùng những di tích lịch sử, văn hóa, bạn sẽ khó có đủ thời gian để khám phá hết vẻ đẹp tiềm ẩn ở đây. Nổi tiếng bình yên và phong cảnh đẹp như tranh, Tuscany còn được ví như bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ làm say lòng người với những cánh đồng hoa hướng dương bát ngát vào hạ khoe sắc dưới ánh mặt trời, đây cũng là bối cảnh của bộ phim lãng mạn "Under The Tuscan Sun".


Hoa Hướng Dương tượng trưng cho sự chung thủy, quân trung, hiếu nghĩa vì hoa Hướng Dương luôn hướng thẳng về phía mặt trời. Không gì báo hiệu hè về tốt hơn một cánh đồng bát ngát hoa hướng dương, và một trong những nơi tuyệt vời nhất để ngắm loài hoa này là chính là ở Tuscany.


Hãy thử tưởng tượng bạn đang lái xe xuyên những ngôi làng cổ ngự trên đỉnh đồi vào tháng 7, băng qua những cánh đồng bất tận, tràn ngập sắc hoa đã nở rộ vàng tươi. Thậm chí nếu đến sớm hơn, bạn còn có thể trông thấy cả những cánh đồng hoa anh túc đỏ rực. Một trong số những nơi lãng mạn nhất để thưởng ngoạn hoa hướng dương chính là Tuscany. Những cánh đồng hoa trải khắp vùng và nở rộ vào giữa mùa hè, trong những ngôi làng thời trung cổ nằm trên đỉnh các ngọn đồi. Dưới ánh mặt trời, hoa hướng dương nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn khắp bầu trời hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany - Ý
Cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany - Ý
Cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany - Ý
Cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany - Ý

Khu rừng hoa chuông xanh - Halle , Bỉ

Halle là khu rừng nằm ở ranh giới giữa vùng Flanders và Wallonia thuộc thành phố Halle (Bỉ), có tuổi đời hơn 300 - 400 năm. Nơi đây vốn là một phần của khu rừng sồi lớn nhất châu Âu - Sonian, có diện tích trải dài dọc phía Nam của thủ đô Brussels. Tới Halle vào khoảng thời gian từ cuối tháng tư tới trung tuần tháng năm, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của thảm hoa chuông xanh dưới tán những cây sồi già.


Đây là loài hoa dại đẹp nhất thế giới mang biểu tượng của sự khiêm nhường, lòng biết ơn và còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Khi những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá sồi chiếu xuống thảm hoa chuông, làm cho khu rừng đẹp mơ màng tựa miền cổ tích: huyền bí, ảo mộng và lung linh đến khó tin.

Khu rừng hoa chuông xanh - Halle , Bỉ
Khu rừng hoa chuông xanh - Halle , Bỉ
Khu rừng hoa chuông xanh - Halle , Bỉ
Khu rừng hoa chuông xanh - Halle , Bỉ

Vườn hoa oải hương Provence – Pháp

Hoa oải hương là nàng thơ của những cô gái lãng mạn luôn mơ mộng về cánh đồng hoa tím thiên thanh trải dài đến tận chân trời, ước ao một lần trong đời được đặt chân đến với miền hoa ấy – Provence, thủ phủ của loài hoa lavender, một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở phía Đông Nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải. Thời điểm đẹp nhất để tới Provence là mùa hè, từ đầu tháng 7 tới cuối tháng 8, đó cũng là lúc hoa oải hương nở rộ.


Khách du lịch tới Provence không chỉ bị hớp hồn bởi sắc tím thủy chung nồng nàn mà còn bởi mùi hương quyến rũ của cánh đồng hoa oải hương trải dài tưởng chừng như bất tận, sắc tím của hoa cùng sắc xanh của trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa lắng dịu lại vừa bay bổng khiến bao con tim say mê, dại khờ.

Vườn hoa oải hương Provence – Pháp
Vườn hoa oải hương Provence – Pháp
Vườn hoa oải hương Provence – Pháp
Vườn hoa oải hương Provence – Pháp

Thung lũng hoa hồng Bungari

“Hoa Hồng Bungari

Ôi loài hoa diệu kì!

Hoa ở đâu chẳng biết

Theo người hay gió bay

Từ thế kỷ mười bảy

Hoa về mọc nơi đây

Giữa bốn bề núi dựng

Một thung lũng hoa hồng…”

Những vần thơ này đã đi vào tâm trí của biết bao thế hệ độc giả để mỗi khi nhắc đến Bungari chúng ta sẽ nghĩ ngay tới hoa hồng và ngược lại. Và thung lũng hoa hồng đó chính là thung lũng Kazanluk trải dài tới 80 dặm - nơi trồng nhiều hoa hồng nhất Bulgaria đồng thời cũng chính là thung lũng hoa hồng lớn nhất thế giới. Hoa hồng nở khắp mọi nơi trên cánh đồng, hoa ở nơi đây vừa to vừa tươi màu. Truyền thuyết kể rằng, nơi đây từng có một vị nữ thần xuống trần, dùng máu tươi của mình tưới lên hoa nên hoa hồng ở đây có màu đỏ thắm như máu, khiến người ta phải mê mẩn. Hãy một lần đến với Kazanluk để được tắm mình giữa một biển hoa ngát hương, thả hồn bên những cánh đồng hoa hồng bao la, khoáng đạt.

Thung lũng hoa hồng Bungari
Thung lũng hoa hồng Bungari
Thung lũng hoa hồng Bungari
Thung lũng hoa hồng Bungari

Rực rỡ sắc hoa anh đào vùng núi Yoshino - Nhật Bản

Đối với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn, là tượng trưng cho tuổi thanh xuân và cốt cách võ sĩ đạo. Nhắc đến hoa anh đào không thể không nhắc tới vùng núi Yoshino ở tỉnh Nara, Nhật Bản, là nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoa đào nở.


Nơi đây được Unesco công nhận là một trong những kì quan thiên nhiên của thế giới bởi vẻ đẹp của hàng nghìn cây hoa anh đào trải dài dọc theo các sườn núi. Vào thời điểm hoa Sakura nở rộ, toàn bộ vùng núi Yoshino như được nhuộm trong sắc hồng nhạt, tựa như một thảm hoa khiến Yoshino trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua mỗi dịp xuân về.

Rực rỡ sắc hoa anh đào vùng núi Yoshino - Nhật Bản
Rực rỡ sắc hoa anh đào vùng núi Yoshino - Nhật Bản
Rực rỡ sắc hoa anh đào vùng núi Yoshino - Nhật Bản
Rực rỡ sắc hoa anh đào vùng núi Yoshino - Nhật Bản

Thành phố Pretoria – thiên đường hoa phượng tím giữa lòng Nam Phi

Hoa Jaracanda, còn gọi là hoa phượng tím - loài hoa mang sắc màu mộng mơ, huyền ảo với ý nghĩa thương nhớ, thủy chung, và chỉ khoe sắc mỗi khi mùa thu về. Vốn là thủ đô hành chính của Nam Phi, Pretoria còn được mệnh danh là ''thành phố hoa phượng tím" với hàng chục ngàn cây phượng tím được trồng khắp các góc phố, nẻo đường, công viên hay những khu vườn,…


Đến Pretoria mùa phượng tím, giữa tiết trời se lạnh để cùng nắm tay nhau dạo qua những góc phố, những con đường được nhuộm một màu tím biếc yêu thương cùng với hương thơm ngào ngạt đến nao lòng người lan tỏa khắp các con phố, các hang cùng ngõ hẻm sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên đối với mỗi du khách.

Thành phố Pretoria – thiên đường hoa phượng tím giữa lòng Nam Phi
Thành phố Pretoria – thiên đường hoa phượng tím giữa lòng Nam Phi
Thành phố Pretoria – thiên đường hoa phượng tím giữa lòng Nam Phi
Thành phố Pretoria – thiên đường hoa phượng tím giữa lòng Nam Phi

Cánh đồng hoa Nemophila – công viên Hitachi, Nhật Bản

Công viên Hitachi Seaside, nằm ở Hitachinaka, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, bên cạnh bãi biển Ajigaura, là một công viên đầy hoa và là điểm đến du lịch nổi tiếng.


Trải dài hơn 190 ha nằm gần bờ biển Ibaraki, trên đảo Honshu (Nhật Bản). Hitachi được mệnh danh là thiên đường hoa quanh năm khoe sắc, là một trong những địa điểm "không đi phí cả đời người". Đến công viên Hitachi vào tháng tư, tháng năm du khách sẽ choáng ngợp trước sắc xanh của hàng triệu bông hoa “tình yêu bé nhỏ - nemophila” xinh xắn bung nở trên các ngọn đồi tạo thành một biển màu xanh thăm thẳm, trải dài tới tận chân trời tạo nên một thiên đường hoa tuyệt sắc giữa nhân gian khiến cho ai ai cũng phải nao lòng. Đứng giữa những đồi hoa xanh mướt, người ta có cảm giác như đang hòa mình giữa đại dương mênh mông tựa như bầu trời đang sa dần xuống mặt đất.


Hàng năm, công viên đều tổ chức lễ hội Hanami Nemophila – lễ hội ngắm hoa. Choáng ngợp trước sắc xanh của những đồi hoa Nemophila là cảm nhận của hầu hết các du khách khi đến đây vào mỗi dịp lễ hội. Vòng quanh công viên Hitachi, bên cạnh những loài hoa đặc trưng cho từng mùa, công viên còn trồng khá nhiều các loại hoa khác nhau.

Cánh đồng hoa Nemophila – công viên Hitachi, Nhật Bản
Cánh đồng hoa Nemophila – công viên Hitachi, Nhật Bản
Cánh đồng hoa Nemophila – công viên Hitachi, Nhật Bản
Cánh đồng hoa Nemophila – công viên Hitachi, Nhật Bản

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?