Top 7 Con đường đẹp nhất Hà Nội khi vào thu

Hà Nội đẹp nhất trong tôi là khi tháng 10 gõ cửa, thời tiết chưa đủ lạnh mà chỉ khẽ run người khi đi qua những con đường lá đang rụng trong gió. Tôi không sinh ra ở Hà Nội, cũng không sống quá lâu ở đó, chỉ vài năm học Đại học và những khoảng thời gian công tác ngắn ngày những ngày nghỉ ngắn ngủi tôi đến đó nhưng tôi có thể khẳng định với bạn rằng, mùa thu ở Hà Nội rất đẹp, và sẽ chẳng có nơi nào đẹp bằng. Bạn chỉ cần đi qua vài con phố như Kim Mã, Hoàng Diệu, hay Phan Đình Phùng... thả hồn mình theo những làn gió dịu nhẹ của mùa thu và cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó. Có một điều thật lạ là ai cũng cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình. Một nỗi buồn rất nhẹ, như thể đang tiếc nuối điều gì đó, tự nhiên ập đến nhẹ nhàng thế thôi nhưng cũng đủ da diết, nhớ nhung lắm. Buồn, nhưng lại dễ chịu, đó chính là nét rất riêng của phố ở Hà Nội khi vào thu, Không giống bất cứ nơi nào cả. Nếu như bạn chưa từng đến Hà Nội vào mùa thu, thì ngay bây giờ hãy đến đó và cảm nhận không khí mùa thu đang bắt đầu ùa về.

Phố Trịnh Công Sơn

Không như những con phố lâu đời khác mà tôi đã kể ở trên, đường Trịnh Công Sơn hấp dẫn bởi không gian yên tĩnh, vắng vẻ, thơ mộng. Trước đây, người ta thường gọi con đường này là đường tình Hàn Quốc hay Nhật Bản bởi có rất nhiều đôi yêu nhau đến đây. Nhưng nó có một cái tên cụ thể của một nhạc sĩ thường sáng tác các ca khúc nhạc trữ tình sâu lắng. Thật ra, tôi đã thấy không chỉ những đôi yêu nhau, mới hạnh phúc nắm tay ngắm hoàng hôn dần tan mà còn là những người bình thường có lẽ đã mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, ồn ào hoặc đã chán ngán những đông đúc nơi phồn hoa. Họ đến đây dựng xe, ngồi im lìm lắng nghe tiếng sóng vỗ từ mặt hồ rất nhẹ, thả tầm mắt vào đường chân trời xa tít mà khi ở trong phố, chẳng thể kiếm nổi cho mình một khoảng trống. Tất cả đều khó lòng từ chối một con đường với những góc vắng lặng, tuy khiêm nhường nhỏ bé nhưng lại ôm trọn cả hồ Tây rộng lớn bên cạnh. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được thư giãn ở đây sau những mệt mỏi bon chen của cuộc sống bộn bề.

Phố Trinh Công Sơn
Phố Trinh Công Sơn

Phố Hoàng Diệu

Đường Hoàng Diệu có lẽ là một trong những con đường trồng nhiều xà cừ nhất Hà Nội và cũng là một trong số ít phố ở nội thành có 3 hàng cây. Con đường chạy theo cạnh phía Tây của hành cung kinh thành Thăng Long xưa và vì thế có nhiều điểm đặc biệt. Đường Hoàng Diệu rộng rãi, luôn mát rượi bởi hai hàng cây cổ thụ rợp bóng mà còn là dấu ấn của đường Hoàng Diệu không chỉ là Hoàng thành Thăng Long trầm lắng, là cổng Đoan môn sừng sững, là những ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc Pháp. Và một điều đặc biệt hơn cả, điều níu chân bao người, làm thổn thức bao trái tim lại là căn nhà 30 Hoàng Diệu – nơi ở của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi bác đã sống và mãi mãi sống trong lòng mỗi chúng ta. Hoàng Diệu nhẹ nhàng và đẹp đến nao lòng.


Hoàng Diệu là một con phố đẹp ở mọi thời điểm trong năm nhưng có lẽ đẹp nhất là vào mùa thu. Thu đến cả con phố Hoàng Diệu trở mình, từ màu xanh bỗng chuyển sang vàng. Và những chiếc lá vàng rơi rơi theo gió lắng lại trên mặt đường tạo một khung cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn. Phố Hoàng Diệu khi vào thu là nơi thu hút nhiều người bạn có niềm yêu thích với thiên nhiên đến để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của con phố này.

Phố Hoàng Diệu
Phố Hoàng Diệu

Đường Thanh Niên

Đường Thanh Niên nổi tiếng với tên gọi “Con đường lãng mạn nhất thủ đô Giữa lòng Hà Nội". Bởi hiếm có một con đường nào lại có được vẻ đẹp thơ mộng như vậy. Thanh Niên nằm xen giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch với những hàng phượng vĩ, những rặng trúc xanh tươi, tạo cho nơi đây một nét lãng mạn rất đặc biệt.


Khác với Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng mang đậm chất lịch sử thì ở đây lại có vẻ đẹp mộng mơ, đường Thanh Niên lâu nay trở thành điểm hẹn của những đôi nam nữ thích ngồi tâm sự, ngắm hoàng hôn bên bờ hồ lộng gió. Cùng người yêu hay bạn bè và đôi khi chỉ có một nình đi dạo ở đây trong tiết thu mát mẻ, chắc chắn bạn sẽ được thả hồn mình bay bổng và nhẹ nhàng. Vì thế đường Thanh Niên là con đường lãng mạn nhất Hà Thành và được nhiều người gọi vui là "đường tình yêu". Nhìn từ trên cao, đường Thanh Niên giống như một cây cầu phủ đầy cây xanh. Không chỉ có vậy, Thanh Niên còn nổi tiếng với món bánh tôm Hồ Tây... Hãy đến và cảm nhận bạn nhé!

Đường Thanh Niên
Đường Thanh Niên

Phố Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng là con phố không dài nhưng có vị trí vô cùng đẹp, nằm giữa Thủ đô, sát ven bờ Hồ Gươm. Con phố này chứng kiến biết bao đổi thay của Thủ đô và đất nước. Phố Đinh Tiên Hoàng cũng tự hào với nhiều thứ đã trở thành kỷ niệm đẹp của người Hà Nội. Phố Đinh Tiên Hoàng vốn cổ kính với tuổi đời của nó bỗng trờ nên lãng mạn, thơ mộng hơn nhiều lần mỗi khi trời Hà Nội vào thu.


Phố Đinh Tiên Hoàng là một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội khi vào thu. Nằm cạnh Hồ Gươm - một bờ hồ thơ mộng, trên phố còn có tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân và bưu điện Hà Nội với chiếc tháp đồng hồ lịch sử. Vào những ngày lễ, Tết, con phố là nơi người dân tập trung đông đảo để xem bắn pháo hoa và đón Giao thừa... Và giờ đây, vào những ngày cuối tuần, bạn sẽ được thong dong tự tại đi bộ trên con phố đó, ngắm nhìn mặt hồ nước gợn sóng và phả vào cơ thể bạn mùi hương của mùa thu đã về. Phố Đinh Tiên Hoàng giờ đây cứ mỗi dịp cuối tuần đến đã trờ thành một phần của phố đi bộ. Mọi người đi dạo, tản bộ, tham gia các hoạt động tập thể như chơi trò chơi, nhảy, múa, ca hát nhộn nhịp trên con phố này.

Phố Đinh Tiên Hoàng
Phố Đinh Tiên Hoàng

Đường gốm sứ ven sông Hồng

Con đường gốm sứ ven sông Hồng được khởi công xây dựng từ năm 2008 với chiều dài gần 4 km. Đây là một bức tranh lớn gồm 21 trường đoạn chạy dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp theo các chủ đề: tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn; tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm; tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề Hà Nội - thành phố vì hòa bình; tranh đương đại của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế... nhằm chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đã được tổ chức Guinness trao chứng nhận "Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới".
Kiệt tác tranh ghép gốm sứ này được sáng tác cùng những tinh hoa của các làng nghề gốm truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu, Bình Dương, Vĩnh Long, Bàu Trúc... Một tuyến đường cực đẹp mắt ở Hà Nội, đặc biệt là khi trời Hà Nội chuyển thu.

Đường gốm sứ ven sông Hồng
Đường gốm sứ ven sông Hồng

Đường Phan Đình Phùng

Đường Phan Đình Phùng mùa nào cũng đẹp. Đường Phan Đình Phùng nổi tiếng với hai hàng cây sấu cùng trên một vỉa hè luôn rợp bóng mát. Đi trên con đường này bạn sẽ được ngắm nhìn những hàng sấu lâu năm xanh mát, cao vút, thẳng đều tăm tắp. Đường Phan Đình Phùng một trong những con đường lãng mạn nhất ở Hà Nội bỗng trở nên đặc biệt hơn vào mỗi mùa thu sang.


Vào mùa xuân và mùa hạ bạn sẽ được ngắm nhìn sắc trắng của những bông hoa sấu rụng bên đường rồi những quả sấu non xanh xanh trên cây rung rung trong gió. Còn mùa thu và mùa đông, con đường trải vàng lá sấu rụng, vô cùng lãng mạn. Phan Đình Phùng mỗi mùa thu đến đều tạo nên một khung cảnh thơ mộng khiến ai cũng phải say lòng. Bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ khi vào khoảng thời gian này, có rất nhiều cặp đôi tới đó để chụp ảnh, những bộ ảnh cưới hay là những bộ ảnh đời thường. Bất kì ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trên tuyến phố này cho nên rất nhiều bộ ảnh đã ra đời có bối cảnh ở đây. Tất cả đều vô cùng tuyệt diệu.

Đường Phan Đình Phùng
Đường Phan Đình Phùng

Phố Kim Mã

Kim Mã là một phố lớn của Hà Nội, nơi sầm uất bán buôn, người xe qua lại tấp nập ngày đêm. Trong cảnh xô bồ của phố phường đô thị, không chỉ nổi tiếng là một trong những cửa ô dẫn vào thành phố, phố Kim Mã vẫn giữ được vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ mà ít con phố nào của Hà Nội có được. Con đường đặc biệt trở nên lãng mạn, cuốn hút hơn mỗi khi thu sang.


Với các bạn trẻ Hà Nội thì con đường này không có gì xa lạ, đặc biệt là những bạn yêu thích chụp ảnh. Cũng giống như con phố Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng hay Phan Đình Phùng, nhiều cặp đôi chọn con đường này để lưu giữ lại những khoảnh khắc trọng đại trong đời. Đây là một con đường khá đẹp với những hàng cây cổ thụ mọc đều hai bên và ở giữa đường, dãy đường hành lang với gạch đỏ đều tăm tắp, thật lãng mạn khi bạn tản bộ trên đó. Nhưng theo cảm nhận của nhiều người thì con đường này mang lại cảm xúc nhất là vào thời điểm mùa đông khi những hàng cây vào mùa lá vàng rụng, tất cả cây cối đều trơ trụi lá chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu tạo nên một khung cảnh buồn man mác rất riêng biệt cho khu phố. Và đó cũng là điểm nhấn của Kim Mã.

Phố Kim Mã
Phố Kim Mã

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?