Có những địa danh trên thế giới bạn sẽ không thể biết đến nếu chưa đọc bài viết này của Toplist.
Cánh cổng tới Địa ngục – Turkmenistan


Hồ Green Lake - Tragoess, Áo
Nằm ở chân dãy núi Hochschwab, Tragoess, Styria, nước Áo, hồ Green Lake là một trong những hiện tượng tự nhiên kỳ thú nhất trên thế giới. Trong những tháng mùa đông nơi này gần như hoàn toàn khô ráo, và là một công viên quốc gia như bao công viên trên cạn khác. Nhưng đến mùa hè khi nhiệt độ tăng, tuyết và băng bao phủ đỉnh núi bắt đầu tan chảy, nước đổ xuống làm đầy các lưu vực bên dưới, công viên này sẽ chìm trong nước. Vào tháng 6, công viên chìm dưới mực nước sâu từ 1-2m, có chỗ sâu đến 10m.


Hồ màu hồng – Australia


Hố xanh khổng lồ - Belize
Đại dương ẩn chứa rất nhiều những bí mật trong những rặng san hô, đặc biệt là ở những vùng nước sâu thẳm. Cứ tiến sâu thêm được ít nào con người lại khám phá ra những điều đặc biệt đến ngỡ ngàng. Trong một chuyến phiêu lưu xuống đáy đại dương ngoài khơi vùng biển Caribbean, cách trung tâm thủ đô Belize khoảng 100km, thợ lặn người Pháp lừng danh, Jacques-Yves Cousteau, đã khám phá ra cái hố xanh này. Đây là một lỗ tròn màu xanh, nằm dưới đại dương, có đường kính 305m và sâu 123m. Nó được hình thành như một hang đá vôi trong thời kỳ băng giá.


Bãi biển lân tinh (Mandives)
Mandivies không chỉ nổi tiềng với những bãi biển trong xanh cùng những cảnh quan xinh đẹp. Nơi đây còn nổi tiếng với bãi biển lân tinh lấp lánh trong đêm. Nằm trên đảo Vaadhoo, bãi biển này cuốn hút bất kỳ một du khách nào đặt chân đến đây khi sở hữu các đốm sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao. Các đốm sáng lạ kỳ này xuất hiện là do sự tồn tại một loài sinh vật phù du dạ quang tự phát ra ánh sáng lân tinh có tên là phytoplankton. Vào buổi tối, khi được tác động bởi những con sóng chúng sẽ sáng lên tựa những vì sao.


Công viên tình dục – Hàn Quốc


Đảo búp bê – Mexico
Một hòn đảo nhân tạo nhỏ gần thủ đô Mexico được đặt tên là “Đảo búp bê” với bàn tay sáng tạo của nghệ sĩ Don Julian Santana. Theo lời đồn, ông đã chứng kiến một bé gái chết đuối tại đây vào năm 1950 và sợ rằng linh hồn cô sẽ ám ảnh hòn đảo, nghệ sĩ này đã treo những con búp bê đồ chơi để tưởng nhớ và làm dịu sự tức giận của cô bé đó. Santana đã đi thu nhập các loại búp bê khác nhau, bất kể tình trạng của chúng như thế nào. Hiện nay, có hơn 1.500 con búp bê được treo trên hòn đảo. Người chủ điều hành địa điểm thu hút rất đông khách du lịch này cho biết linh hồn của bé gái chết đuối vẫn còn ở đó, và vào ban đêm những con búp bê đều có thể di chuyển và nói chuyện với nhau


Bãi biển Whitehaven (Australia)
Bãi biển Whitehaven là một trong những địa điểm mà khách du lịch không thể bỏ qua khi tới với đất nước Australia. Làn nước trong xanh như pha lê và bãi cát trắng nhất thế giới, trải dài 7km là những viên ngọc quý mà tạo hóa ban tặng cho hòn đảo Whitsunday, đảo lớn nhất trong 74 đảo thuộc đất nước Kangaroo này.


Công viên BonBon Land – Đan Mạch
Công viên giải trí này được xây dựng với mục đích đáp ứng nhu cầu của một số em bé rất hứng thú khi được tới thăm nhà máy sản xuất kẹo của Đan Mạch, nơi đây chuyên sản xuất các loại kẹo có hình thù và tên gọi kỳ lạ, hài hước. Do phải hạn chế người tham quan tại nhà máy nên công viên này được mở ra dành riêng cho trẻ em. Công viên được thiết kế và trang trí với những hình ảnh vui nhộn, như bức tượng động vật đi tiểu. Chính bởi sự kỳ lạ của nó, BonBon Land đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, đặc biệt ở châu Âu.


Cánh đồng chết – Campuchia
Cánh đồng chết là nơi chôn cất hơn 20.000 ngôi mộ tập thể với khoảng 1.3 triệu thi thể ở Campuchia. Đây là nơi quân Khmer Đỏ thực hiện hành vi diệt chủng vào cuối những năm 1970 khiến nhiều con đường nơi đây vẫn còn rải đầy xương người cho tới nay. Cảnh tượng tưởng chừng chỉ có ở trên phim về những chiếc hộp sọ của những nạn nhân trong một đền thờ trở thành một hình ảnh kinh hoàng đã tố cáo tội ác của Khmer Đỏ, và đây được coi là tội ác bậc nhất của thế kỷ 20.

Nghĩa trang Neptune Memorial Reef - Key Biscayne, Florida, Mỹ
Nghĩa trang Neptune Memorial Reef là khu lăng mộ dưới nước đầu tiên trên thế giới lưu giữ tro cốt sau khi người chết được hỏa táng. Nằm cách Key Biscayne, Miami, Florida 5,2 km về phía đông, Neptune Memorial Reef cũng là rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới, bao gồm hơn 65.000m2đáy đại dương, ở độ sâu 13m. Thay vì rải tro cốt xuống biển, người ta có thể giữ phần tro cốt của người thân và trộn với xi măng (được thiết kế để dùng dưới nước) rồi gắn vào một chiếc khuôn, sau đó thợ lặn sẽ chọn địa điểm và đóng chặt vào các rạn san hô.


"Thác nước dưới lòng biển" - đảo Mauritius
Mauritius là một quốc đảo nằm ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, cách bờ biển của lục địa Châu Phi khoảng 2.000km về phía Đông Nam. Khi nhìn từ trên cao, có thể thấy một dòng chảy của cát và bùn khoáng dưới lòng biển như đổ xuống tạo nên ảo ảnh của một thác nước khổng lồ. Mặc dù đã được khẳng định chỉ là một ảo ảnh tuy nhiên hình tượng “thác nước dưới lòng biển” này vẫn thu hút trí tò mò của hàng vạn du khách đến thăm hòn đảo xinh đẹp này.


Coober Pedy – Australia
Coober Pedy là một thị trấn ở phía bắc Australia, được mệnh danh là “thủ đô Opal của thế giới” do sản lượng lớn đá quý opal của thế giới được khai thác ở đây. Cũng chính bởi người dân ở đây cần khai thác opal nên họ xây dựng những ngôi nhà dưới hầm để tránh khí hậu sa mạc khắc nghiệt và ánh nắng mặt trời. Dần dần, thị trấn ngầm này còn xây dựng hệ thống các khu nhà thờ, nhà hàng, khách sạn dưới lòng đất và có cuộc sống giống hệt như một thị trấn trên mặt đất. Mỗi ngôi nhà đều có một ống khói và trục thông gió nhô lên khỏi mặt đất để lấy oxi. Vào ban đêm khi nhiệt độ giảm xuống thì họ mới lên trên mặt đất và chơi golf cùng nhau với những quả bóng phát sáng ban đêm.


Hang động đom đóm Waitomo Glowworm (New Zealand)
Waitomo Glow Worm là hang động đom đóm nằm sâu hơn 40 mét dưới lòng đất ở vùng đảo Bắc New Zealand. Đứng giữa hang động Waitomo Glow Worm, các bạn sẽ ngỡ như đang lơ lửng giữa dải ngân hà với muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Waitomo Glow Worm thuộc đảo Bắc, hang động đá vôi lung linh, huyền ảo đẹp đến ngỡ ngàng này chính là nơi trú ngụ của hàng trăm ngàn chú đom đóm, dù là thời gian đêm hay ngày Waitomo Glow Worm luôn được thắp sáng kỳ diệu. Ánh sáng kỳ ảo tuyệt đẹp như hàng ngàn ngôi sao bên trong động khiến bất cứ ai có dịp được đặt chân tới nơi đây đều phải ồ lên kinh ngạc.


Hồ nước Homestead Crater - Midway, Utah
Ẩn mình trong miệng núi lửa Homestead sâu gần 17m, ở Midway, bang Utah, Mỹ là một hồ nước cực đẹp mang tên Homestead Crater. Đây là một hố đá vôi hình vòm được cung cấp nước bởi một suối nước nóng. Tuy nhiên lượng nước ở đây không quá nửa hố, để tới được hồ nước nằm dưới lòng đất này, du khách phải đi qua một đường hầm dài 34m. Tại đây, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước ấm chứa nhiều khoáng chất có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể lặn với bình dưỡng khí hoặc tham gia các lớp tập yoga.


Núi Tianzi (Trung Quốc)
Núi Tianzi thuộc khu danh lam thắng cảnh Wulingyuan ở Trương Gia Giới – phía Tây Bắc tỉnh Hồ Nam. Nơi đây đã UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1992. Không những thế, những ngọn núi cao độc nhất vô nhị đã là nguồn cảm hứng cho bộ phim 3D “Avatar” kinh điển của đạo diễn James Cameron. Dòng chảy của nước bào mòn khu vực núi đá xung quanh, để lại những chóp núi cao chót vót, có đỉnh cao đến 4.000 feet so với mực nước biển.


Biển đỏ (Trung Quốc)
Được đặt tên là "bãi biển Đỏ" nhưng nơi đây thực chất là một đầm lầy đặc biệt, phủ kín trong sắc đỏ hiếm có trên thế giới, nằm ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nằm ở vùng châu thổ sông Liaohe (Liêu Hà), cách trung tâm thành phố Panjin (Bàn Cẩm) khoảng 30 km về phía Tây Nam. Sắc đỏ rực rỡ của nơi đây được tạo nên từ một loại cỏ biển quý hiếm, sinh trưởng trong đất mặn kiềm. Nơi đây đã thu hút rất đông du khách, nhiếp ảnh gia và các nhà nghệ thuật. Nếu có một lần đặt chân đến Trung Quốc các bạn đừng quên một lần ghé đến đây để chiêm ngưỡng cảnh quan đẹp như tranh vẽ này nhé!


Bảo tàng dưới nước MUSA - Cancun, Mexico
Bảo tàng MUSA là nơi trưng bày hàng loạt tác phẩm của nhà điêu khắc người Anh - Jason deCaires Taylor trong vùng nước nông giữa Cancun và Isla de Mujeres, bang Quintana Roo. Các tác phẩm điêu khắc được làm từ bê tông có độ pH trung tính, tạo môi trường thuận lợi để san hô phát triển, với mục đích sẽ biến thành rạn san hô nhân tạo có hình thù độc đáo. Tổng cộng có hơn 500 tác phẩm điêu khắc được trưng bày trong khuôn viên 150m2 dưới lòng biển ở độ sâu khoảng 9m. Mỗi năm, bảo tàng thu hút hơn 750.000 lượt du khách.


Đường hầm tình yêu “Tunnel of love” (Ukraine)
Con đường trải dài như giấc mộng màu xanh tưởng như chỉ có trong phim ảnh, nhưng tồn tại trong một khu rừng ở Ukraine. Thuộc Klevan – phía Tây Bắc của Ukraine, “Đường hầm Tình yêu” nằm giữa vùng Klevan và làng Orzhiz trên tuyến đường sắt Kovel - Rivine, kéo dài khoảng 7 km. Tuyến đường này chia thành 2 nhánh: một nhánh dẫn đến Klevan, nhánh còn lại dẫn đến căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh. Tunnel of love là một trong những đường hầm xe lửa đẹp nhất thế giới, nơi đây được bao phủ hoàn toàn bởi cây cối dày đặc tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp xuyên suốt 4 mùa trong năm.


Khu rừng cây cong – Ba Lan
Với hơn 400 cây thông nằm liền nhau được trồng khoảng vào năm 1930, khu rừng cây cong ở Ba Lan được xem là một hiện tượng kỳ thú lôi cuốn cho cả người dân nơi đây lẫn du khách nước ngoài. Có rất nhiều lý giải về nguồn gốc của khu rừng kỳ lạ này. Những người dân địa phương cho rằng những chiếc xe tăng của quân đội Liên Xô trong Thế chiến thứ II đã đi qua khu rừng khiến những thân cây không hề bị gãy mà lại cong như ngày nay. Tuy nhiên, giả thiết vẫn được cho hợp lý hơn cả là do con người uốn nắn hình dáng cho cây khi chúng được một vài năm tuổi. Và đặc biệt hơn là những thân cây cong này có thể dùng để đóng đồ nội thất trong nhà.


Động băng Skaftafell (Iceland)
Động băng Skaftafell là hang động nằm trong công viên quốc gia Skaftafell, nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ ảo, lộng lẫy và tráng lệ của những khối pha lê bên trong. Phía trên trần hàng động là tập hợp gắn kết của vô số hạt khí bong bóng, khi được nước mưa gột rửa, các tia sáng chiếu trực tiếp xuống mặt đất sẽ tạo nên một loại ánh sáng xanh lung linh, lấp lánh khắp hang động.
Hang động băng này được dẫn vào bởi một lối đi từ phía bờ biển. Tuy nhiên cấu trúc hang băng này không được vững chãi, dễ bị sụp đổ. Do vậy, chỉ vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ thấp làm băng đông cứng, hang động này mới thực sự an toàn cho du khách đến tham quan.


Hồ bơi khổng lồ Tosua Ocean Trench (Samoa)
Tosua Ocean Trench nằm gần Lotofaga, một ngôi làng trên bờ biển phía Nam của hòn đảo Upolu, Samoa có độ sâu khoảng 30m. Điểm đặc biệt nhất của hồ bơi này chính là bạn cần phải leo xuống một cầu thang dài để tới với hồ bơi tự nhiên khổng lồ này.
Theo lịch sử bản địa, hồ bơi To Sua được hình thành sau khi núi lửa phun trào trên đảo và một phần mặt đất sụp xuống có làn nước trong vắt, mát lạnh và có thể nhìn thấy đáy. To Sua Ocean Trench được ví như vẻ đẹp hoàn hảo được tạo hóa dành tặng cho con người. Tận dụng vẻ đẹp và nguồn nước trong xanh tự nhiên, To Sua Ocean Trench đã được biến thành 1 hồ bơi tự nhiên kỳ ảo. Xung quanh hồ bơi là 1 rừng cây xanh mướt, điều đó càng làm nổi bật làn nước trong vắt như pha lê, với nhiều loài cá nhiệt đới và đáy cát tuyệt đẹp.
To Sua hiện đang thu hút hàng ngàn lượt khách ghé thăm bởi màu xanh kỳ diệu, huyền ảo với vẻ đẹp hiếm có. Nơi đây cũng đem lại cho du khách những trải nghiệm phấn khích và thú vị khi được đắm mình trong làn nước trong vắt giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.


Kho báu bí ẩn ở đảo Oak – Nova Scotia

Hầm mộ mê cung Odessa – Ukraine
Nằm bên dưới thành phố Odessa và có thể kéo dài tới tận thủ đô Paris của nước Pháp chính là hầm mộ bí ẩn Odessa. Theo như các chuyên gia ước tính thì đường hầm dưới mặt đất này được xây dựng đầu tiên vào những năm 1600 hầu hết bằng đá vôi, tạo thành một mê cung khổng lồ có chiều dài khoảng 2500 km. Do không bị ngăn cấm ra vào khu hầm mộ nên nhiều nhà thám hiểm đã tiến hành khám phá. Tuy nhiên, cũng bởi lý do này mà nhiều người dân bị mất tích trong hầm khi đi lạc vào đây và không thể thoát khỏi mê cung này.

