Nằm trong top 5 thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Hải Phòng mang những vẻ đẹp và nét yêu kiều của riêng mình, làm nức lòng du khách đến thăm và giữ cái hồn những người xa xứ. Là một đô thị phồn hoa và lâu đời nhưng Hải Phòng không ồn ào, vội vã như đất Hà thành, nhịp sống nơi đây nhẹ nhàng và chậm rãi, khiến cho tôi mỗi lần trở về là một lần được sống chậm lại và bình tâm hơn sau những bon chen tại Hà Nội xa hoa.
Lễ hội truyền thống đặc sắc
Hải Phòng không có nhiều lễ hội bằng hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhưng đây cũng là vùng đất được khai phá từ lâu đời, bởi vậy nơi đây cũng có nhiều lễ hội mang đậm chất vùng biển: Lễ hội đua thuyền rồng ( Cát Bà), Lễ hội hát đúm đêm trên sông ( Thủy Nguyên), lễ hội Hoa phượng đỏ, lễ hội Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo), hội chọi trâu Đồ Sơn... Trong đó lễ hội có quy mô lớn, mang tầm thành phố và được nhiều người biết đến, thu hút du khách cũng như người dân nơi đây hơn cả chính là hội chọi trâu Đồ Sơn được diễn ra vào 9/8 (âm lịch) hàng năm. Lễ hội được truyền hình trực tiếp thu hút lượng khán giả theo dõi lên đến hàng triệu người trong cả nước. Vào tháng 8 (âm lịch) hàng năm người dân nơi đây lại háo hức ngóng chờ ngày chọi trâu Đồ Sơn như một thói quen được nhắc nhở truyền đời qua câu ca dao:
" Dù ai buôn đâu bán đâu/ Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm nghề/ Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu".
Ngoài ra thì gần đây Hải Phòng có thêm một lễ hội được tổ chức khá quy mô nhằm quảng bá hình ảnh của thành phố Cảng biển với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn chính là Lễ hội Hoa phượng đỏ.


Mùa phượng vĩ - Hải Phòng đẹp rực lửa
Khi nhắc đến hoa sữa ta bồi hồi nghĩ về thu Hà Nội, cũng giống như loài dã quỳ biểu tượng của Đà Lạt mộng mơ, thì mỗi mùa thi là mùa phượng đỏ, nhớ phượng đỏ gợi ta nhớ Hải Phòng thân yêu. Hoa phượng có nhiều nơi trên khắp nước ta nhưng không chỉ người Việt Nam mà ngay cả nhiều người nước ngoài khi nhắc tới hoa phượng đều nghĩ về Hải Phòng. Không phải ngẫu nhiên mà Hải Phòng được mệnh danh là "thành phố hoa phượng đỏ", cũng không phải tự nhiên mà nó là biểu tượng của nơi đây mà có lẽ bởi không nơi nào hoa phượng có thể nhiều và đẹp như nơi đây. Hoa phượng gắn với nơi đây trong từng bài thơ,câu hát với "Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ/ Ơi Hải Phòng thành phố quê hương". Màu hoa phượng của Hải Phòng lúc nào cũng rực rỡ, cháy hết mình cùng cái mặn mòi của gió biển và cái nắng khắc nghiệt của mùa hè đất Cảng. Đến Hải Phòng vào tháng 5, ta có thể hoà mình vào biển lửa của hoa, được ngắm phượng khoe mình lộng lẫy và tận hưởng cảm giác những đốm lửa thả bay trong gió.
"Hạ lại về cho tàn cây cháy đỏ/ Cánh Phượng hồng trên lối nhỏ rơi rơi/ Ngày xưa ơi năm tháng đã xa rời/ Bao ký ức của một thời áo trắng"
( Chia tay mùa phượng vĩ - Duy Thương)
Hạ đến hạ đi, phượng nở phượng tàn, cuốn theo những kỷ niệm của thời học trò, mùa ấy để lại trong lòng mỗi người nhiều da diết khôn nguôi, những buồn vui tiếc nuối và ký ức đẹp đẽ của một thời. Hãy đến Hải Phòng vào mùa phượng để tham gia lễ hội Hoa Phượng đỏ của thành phố này, để cháy cùng sắc đỏ nơi đây và để ôn lại những kỷ niệm học trò được gói ghém bằng giấy thời gian, bụi ký ức.


Gái Hải Phòng - Cá tính hút hồn người


Điểm du lịch hấp dẫn lòng người


Ẩm thực phong phú

