Top 8 Quái vật nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp

Thần thoại Hy lạp là một thiên anh hùng ca hoành tráng kể về các vị thần, các anh hùng, bản chất thế giới cũng như nguồn gốc những tín ngưỡng tôn giáo của người Hy Lạp cổ đại. Nếu đã kể đến các anh hùng thì không thể không nhắc đến các cuộc chiến của họ với những quái vật rùng rợn và nguy hiểm đã gây biết bao tai họa cho con người. Những con quái vật này đã góp phần đáng kể trong việc tạo dựng hình tượng thông qua các chiến công ly kỳ của các anh hùng Hy Lạp cổ. Hãy cùng Toplist điểm danh những quái vật nổi tiếng nguy hiểm nhất trong thần thoại Hy Lạp.

Medusa

Medusa từ xưa đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm nghệ thuật. Theo truyền thuyết, Medusa từng là một người phụ nữ xinh đẹp và vô cùng quyến rũ với mái tóc bồng bềnh. Điều đó làm cho cô tự mãn cho rằng mình còn xinh đẹp hơn nữ thần Athena. Cho đến một ngày, vẻ đẹp đó bị thần biển cả Poseidon để mắt tới và ra sức theo đuổi. Cô chạy đến đền của nữ thần Athena với niềm tin sẽ được nữ thần bảo hộ. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi Poseidon. Để điều đó không xảy ra nữa, Athena đã biến Medusa thành một nữ quỷ khủng khiếp với cái nhìn có thể biến mọi sinh vật thành đá. Mái tóc xinh đẹp bồng bềnh của Medusa bị biến thành rắn và móng tay sắc bén hơn đồng. Tuy nhiên, Medusa chưa bao giờ làm hại phụ nữ. Hầu hết theo các phiên bản, sau này Medusa bị giết bởi người anh hùng Perseus - một người con của thần Zeus.
Medusa
Medusa

Ceberus (chó ngao ba đầu)

Ceberus là một trong hai biểu tượng của vị thần cai quản địa ngục - Hades cùng với chiếc mũ tàng hình. Nhiệm vụ của nó là canh cổng địa ngục để không ai có thể ra khỏi đây. Con Ceberus có ngoại hình hung tợn và đáng sợ với ba cái đầu, hàm răng sắc nhọn, trên cổ và đuôi có rắn độc quấn xung quanh. Câu chuyện về con chó ngao ba đầu này gắn liền với nhiệm vụ cuối cùng của người anh hùng Hercules. Chàng được lệnh phải bắt được con Ceberus mà không được sử dụng bất kỳ vũ khí gì. Với điều kiện khắc nghiệt mà nữ thần Hera đưa ra, Hercules đã xin được mang theo bộ da của con sư tử Némée. Sau đó, nhờ vào tấm da của con sư tử mà chàng đã giết từ nhiệm vụ trước, Hercules đã thành công mang con Ceberus đến Tiryns - nơi chàng sẽ lấy lại tự do sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Ceberus (chó ngao ba đầu)
Ceberus (chó ngao ba đầu)

Con rắn Hydra

Một trong 12 nhiệm vụ gian nan tạo nên chiến tích lừng lẫy của vị thần Sức Mạnh - Hercules chính là phải tìm kiếm và tiêu diệt con quái vật rắn khổng lồ với 17 cái đầu. Điểm mạnh của con quái thú này chính là mỗi lần một cái đầu của nó bị chặt xuống thì ngay lập tức từ chỗ bị đứt sẽ mọc lên hai cái đầu mới. Chẳng những thế, việc ngửi hơi thở hôi thối từ con Hydra cũng đủ làm chết một người bình thường. Để đối phó với con quái vật hung hãn với cái đầu bất tử, máu có độc và hơi thở chết người này Hercules đã mưu trí phối hợp với người em họ Lolaus thành công hạ gục được con ác thú này.
Con rắn Hydra
Con rắn Hydra

Typhon

Typhon - được mệnh danh là "cha của các quái vật", là một quái vật với sức mạnh khủng khiếp dám thách thức chúa tể của các vị thần - thần Zeus. Hắn là con của nữ thần Đất Mẹ Gaia và Địa Ngục Tartarus, được Gaia giao nhiệm vụ đánh nhau với đỉnh Olympus để giải thoát cho các thần Titan. Quái vật này có đầu cao chạm trời, người rộng mênh mông, tay hắn là những cái đầu rồng hung dữ, lưng có cánh để bay, miệng có thể thở ra lửa. Sau cuộc chiến quy mô vũ trụ với phe của thần Zeus, Typhon bị đè dưới ngọn núi lửa Etna. Tuy bị Zeus giam cầm mãi mãi nhưng hắn vẫn nuôi khát vọng trả thù dai dẳng thể hiện qua mỗi lần núi lửa phun trào.
Typhon
Typhon

Sphinx (Nhân Sư)

Nhiều người nghĩ rằng nhắc đến Nhân Sư là nhớ đến tượng Nhân Sư nổi tiếng ở Giza thời Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, quái vật này chính là nhân vật cổ Hi Lạp. Một số nhà thơ cho rằng Sphinx là con của Typhon - "Cha của các loài quái vật" và Echidna. Sphinx được thể hiện như một con quỷ với đầu và bộ ngực phụ nữ, thân của sư tử, cánh của đại bàng, và chót đuôi rắn. Nó được cho là nhận nhiệm vụ gác cửa vào thành phố Thebes Hy Lạp cổ và đưa ra câu đố bí hiểm cho ai muốn vào thành. Đây là câu đố nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại: "Sinh vật nào buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân, và khi nó càng có nhiều chân thì nó càng yếu?". Ai không trả lời được câu hỏi đó thì sẽ bị Sphinx bóp cổ ăn thịt. Cuối cùng đã có một người trả lời đúng câu đố đó và kết quả là Sphinx tự lao mình xuống núi đá và chết.
Sphinx (Nhân Sư)
Sphinx (Nhân Sư)

Lamia - Con quỷ chuyên ăn thịt trẻ con

Trong thần thoại Hy Lạp, Lamia là một nữ hoàng xinh đẹp xứ Lybia và cũng là một trong những người tình của Zeus. Do sự ghen tuông của Hera, nữ thần này đã ra tay giết chết các con của Lamia. Trong nỗi đau buồn và tuyệt vọng, Lamia đã bắt cóc trẻ con về hành hạ nhằm giải tỏa nỗi tức giận. Dần dần, Lamia biến thành một con quỷ dữ chuyên ăn thịt trẻ em. Theo hầu hết các phiên bản miêu tả, Lamia là ác quỷ nửa người nửa rắn bị dính lời nguyền không thể nào nhắm mắt và luôn bị nỗi ám ảnh về những đứa con đã chết đeo bám. Bộ phim kinh dị nổi tiếng "Drag Me To Hell" là một trong những tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng này.
Lamia - Con quỷ chuyên ăn thịt trẻ con
Lamia - Con quỷ chuyên ăn thịt trẻ con

Minotaur

Minotaur - quái vật nửa người nửa bò sống ở bí cung đảo Crete. Truyền thuyết kể rằng chính vua Minos đảo Crete đã lấy một con bò giả để thực hiện lời hứa hiến tế cho thần biển Poseidon khi thần giúp ông chiếm được ngôi báu. Chính điều này đã làm tức giận thần Poseidon và sự trừng phạt kinh hoàng trút xuống vua Minos bằng cách làm cho hoàng hậu Pasiphae kết hợp với con bò đó và kết quả là sự ra đời của Minotuar. Để bảo toàn danh dự, nhà vua Minos đã cho nhốt Minotaur vào một mê cung ngầm sâu dưới lòng đất với kết cấu loằng ngoằng, phức tạp. Hàng năm, vua Minos bắt dân chúng cống nạp 7 người con trai và 7 người con gái từ Athena để Minotour ăn thịt. Quái thú này đã gây ra bao nỗi kinh hoàng cho dân chúng lúc bấy giờ. Sự tàn bạo này kết thúc khi anh hùng Theseus quyết định phải tiêu diệt quái vật này qua sự giúp đỡ của công chúa Ariadne - con gái vua Minos.
Minotaur
Minotaur

Đàn ác điểu ăn thịt người ở Stymphale

Đây là nhiệm vụ thứ 6 của người anh hùng Hercules. Đối thủ của chàng lần này là bầy chim ăn thịt người và chúng săn người bằng cách bắn vào họ những cái lông vũ sắc bén bằng đồng. Nhờ vào chiếc nhạc cụ castanets của nữ thần Athena trao cho, Hercules đã làm gây tiếng động huyên náo làm lũ chim hoảng sợ bay lên trời và chàng đã hạ gục chúng bằng hàng loạt các mũi tên thấm máu độc của con rắn Hydra.
Đàn ác điểu ăn thịt người ở Stymphale
Đàn ác điểu ăn thịt người ở Stymphale

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?